Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Covid-19 ngăn cản một gia đình ở Hội An nhận thi thể người thân

Một gia đình không thể ký giấy chứng tử của người thân cao tuổi khi tất cả thành viên đều nhiễm Covid-19 hoặc đang trong giai đoạn cách ly.

Chị Lan, chồng cô và 2 người con đang trong giai đoạn cách ly ở một trung tâm y tế trong trung tâm thị trấn Hội An từ ngày 30/7.

Trong khi đó, con gái 9 tuổi của cô sức khỏe ổn định thì cậu con trai 2 tháng tuổi liên tục khóc cả ngày lẫn đêm, khiến cả hai vợ chồng anh đều mệt mỏi.

Chị Lan hỏi nhà chức trách liệu cô có thể tự cách ly ở nhà không nhưng họ khuyên cô nên ở lại vì khu phố chỗ cô đang bị đóng cửa. Để trấn an cô, y tá đã chỉ cho cô cách dỗ đứa trẻ thôi khóc và ngủ.

Gia đình ở trong căn nhà trọ chật chội rộng 20m2 vì không dám ra ngoài, vợ chồng anh liên tục cập nhật tin tức trên điện thoại về sự bùng phát Covid-19 ở quê hương mình và giữ liên lạc với tất cả thành viên khác trong gia đình.

The local clinic where Lan and her family is staying. Photo courtesy of Lan.

5 người trong một gia đình đang nằm viện sau khi khi xét nghiệm dương tính với Covid-19: bố chồng, dì, 2 chú và bà nội của cô. 20 người thân khác đang bị cách ly.

Người mắc thứ sau là cụ ông 70 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng ngày 9/7 sau khi ông kêu đau ngực và mệt mỏi. Ngày 27/7, ông được chuẩn đoán dương tính với Covid-19 và được cách ly.

Vào ngày 30/7, tình trạng ông tồi tệ hơn và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Một ngày sau đó gia đình nhận được tin cụ qua đời và là bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tử vong tại Việt Nam. Chị Lan bật khóc chia sẻ: "Tất cả thành viên trong gia đình xót xa khi bảo vào Bệnh viện Trung ương Huế để kí giấy chứng tử, nhưng không một ai có thể đi".

Gia đình họ không thể tổ chức tang lễ cho cụ ông vì toàn bộ thành viên đang bị cách ly hoặc trong bệnh viện nên phải nhờ chính quyền địa phương đưa thi thể ông Về Đà Nẵng để hỏa táng.

Gia đình đã phải chịu đựng hàng tháng trời kể từ khi đại dịch cướp đi du khách và các cửa hàng nhỏ ở chợ đêm Nguyễn Hoàng hầu như không có khách. Giống như nhiều nơi khác trong phố cổ Hội An, chị Lan phải đóng của hàng trong tháng 3 vừa qua.

Vào đầu tháng 6, khi đại dịch dường như đã được kiểm soát và khách du lịch trong ngức mắt đầu đến, chị mở cửa trở lại nhưng vẫn không có khách.

Thị xã Hội An rơi vào tình trạng bán đóng cửa vào ngày 31/7 sau khi dịch bùng phát mới ở khu vực lân cận tỉnh Đà Nẵng.

Kể từ khi dịch bùng phát trở lại tại Đà Nẵng vào cuối tháng trước, đã có 419 ca trong 15 tỉnh và thành phố bao gồm Hà Nội Và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoang Van Thu Street in Hoi An Town in full compliance on the first day of the social distancing campaign on April 1, 2020. Photo by VnExpress/Huynh Phuong.

Vợ chồng chị Lan không có thời gian để chuẩn bị cho đợt cách ly này mà chỉ mua một số quần áo và một số thứ khác cho đứa con sơ sinh của họ. Điệu kiện sống không được tốt và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con. Chị chỉ động viên mọi người thích nghi và vượt qua thử thách.

"Tôi hy vọng 14 ngày trôi thật nhanh. Và sẽ không nhận được bất cứ ca mắc mới nào từ người thân hay tình trạng sức khỏe quá yếu", chị Lan chia sẻ thêm, chị và chồng đang cố gắng cải thiện tâm trạng con mình bằng cách tổ chức các trò chơi và nói chuyện với chúng. Cô bé 9 tuổi không nhớ nhà nữa và cậu bé 2 tháng không khóc, nhưng tất cả chúng đều khao khát bình thường. "Tôi hy vọng đại dịch sẽ sớm qua đi và gia đình tôi sớm đoàn tụ, và sau đó chúng tôi có thể ra Đà Nẵng để đón tro cốt của ông tôi".