Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cô gái trẻ suýt mất mạng vì tự phá thai tại nhà

Phá thai tại nhà sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ bản thân, thế nhưng còn đâu đó trường hợp, đặc biệt là những cô gái trẻ vẫn “liều” với tính mạng của chính mình.

Mới đây, ngày 24/8 Bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.T.M 20 tuổi, được Bệnh viện Đồng Nai chuyển tới trong tình trạng vẻ mặt lừ đừ, da xanh, niêm nhạt, sốt cao, mạch nhanh, huyết áp thấp, phản ứng đề kháng thành bụng, huyết âm đạo rất hôi, tử cung to khoảng thai 14 tuần, ấn rất đau. Sau khi tiếp nhận, khám và hội chẩn, các bác sĩ nhanh chóng nhận định đây là một trường hợp sốc nhiễm trùng, cần tiến hành mổ cấp cứu sau khi hồi sức nội khoa ổn định.

Cuộc mổ được tiến hành ngay chiều ngày 24/8. Các bác sĩ cho biết, sau khi vào bụng thấy có hơn 100ml mủ đục rất hôi, mạc nối lớn và đại tràng dính vào tử cung với nhiều giả mạc. Sau khi gỡ dính thấy tử cung có vết rách ngang 5cm và vết rách xuống 3cm ngay vị trí vết mổ. Vùng hố chậu trái có khối áp xe to, đại tràng sigma và mạc nối dính thành một khối và dính vào thành bụng. Bác sĩ tiến hành cắt tử cung, gỡ các khối dính, kiểm tra đại tràng không thấy tổn thương, rửa sạch bụng, lấy hết giả mạc.

Sau mổ 5 ngày bệnh nhân đã hết sốt, ăn uống khá hơn, vận động đi lại nhiều hơn, hết thiếu máu, chỉ số nhiễm trùng bạch cầu và CRP đều giảm. Vết mổ còn rỉ ít dịch hồng nên bệnh nhân sẽ được tiếp tục chăm sóc thay băng thêm vài ngày nữa.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trước đó, vào đầu tháng 8/2024, khi thấy bụng ngày càng to, em M đi khám bác sĩ tư mới biết là có bầu 20 tuần. Nghĩ mình không thể dưỡng thai và sanh con được, nên ngày 10/8, M quyết định lên mạng tìm kiếm thông tin trên Google và thấy có quảng cáo về việc phá thai tại nhà. M đã mua và dùng 2 viên đặt và 10 viên uống cùng một lúc. Sau một đêm, M đau bụng dữ dội và sáng hôm sau thai nhi được tống xuất ra ngoài và máu ra xối xả, em ngất xỉu trong nhà vệ sinh 2 lần nhưng không có ai phát hiện và giúp đỡ. Sau đó 2 ngày em bắt đầu thấy người sốt, ớn lạnh từng cơn, bụng vẫn tiếp tục đau ngày càng nhiều hơn, máu vẫn tiếp tục ra ở âm đạo nhưng lượng có ít đi.

Sau 2 tuần cầm cự tại nhà, thấy không thể chịu nổi được nữa nên M quyết định đến Bệnh viện Đồng Nai trong tình trạng không có người thân và cũng không có tiền.

Tại Bệnh viện Đồng Nai, M được các bác sĩ khám và chẩn đoán ban đầu là theo dõi nhiễm trùng huyết, áp xe vùng chậu, thiếu máu nặng nghi ngờ nứt vết mổ cơ tử cung sau phá thai to ngoại viện nên cấp cứu truyền 2 đơn vị hồng cầu lắng, truyền dịch, truyền kháng sinh và chuyển lên bệnh viện Từ Dũ.

Đại diện bệnh viện Từ Dũ cho biết, em M không có người thân nên trong suốt thời gian nằm viện em được chăm lo không chỉ về mặt chuyên môn mà còn được hỗ trợ vệ sinh, ăn uống sinh hoạt cá nhân. M cũng không có bảo hiểm y tế chi trả cho quá trình điều trị nên bệnh viện đã lên kế hoạch miễn giảm toàn bộ tiền viện phí cho em.

Qua sự cố đặc biệt nghiêm trọng lần này, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tới các cơ sở y tế để được chăm sóc sức khoẻ; đồng thời không nên tự ý xử lý những vần đề liên quan đến sức khỏe theo các thông tin không chính thống trên mạng xã hội, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngọc Lan