Vụ bảo vệ trường xâm hại tình dục nữ sinh lớp 7: Cháu bé bị dâm ô từ lớp 4, xâm hại rồi quay video từ lớp 6
Sau sự việc, L. có biểu hiện bị ảnh hưởng đến tâm lý nên phải nghỉ học
Ngày 23/9, ông Hoàng Danh Truyền – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ( Nghệ An ) cho biết, hiện huyện này đã có văn bản gửi Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh về vụ việc trẻ em bị xâm hại xảy ra tại xã Hồng Thành.
Theo báo cáo của huyện Yên Thành, trước đó ngày 12/9, gia đình cháu Nguyễn Thị T.L. (12 tuổi, học lớp 7 trường THCS Hồng Thành) phát hiện có nhiều đoạn video clip ghi lại cảnh L. bị xâm hại tình dục lan truyền trên mạng xã hội.
Khi gia đình gặng hỏi thì cháu L. mới kể lại về việc đã bị ông Bùi Đ.T. (67 tuổi, bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành) xâm hại tình dục nhiều lần. Gia đình sau đó đã trình báo lên Công an xã Hồng Thành và chính quyền xã để làm rõ vụ việc.
Theo thông tin từ Công an xã Hồng Thành và gia đình cháu L., sự việc diễn ra từ khi cháu L. đang còn học lớp 4.
Cụ thể, thời điểm L. đang học lớp 4, lớp 5 thì ông T. thường xuyên dụ dỗ cháu L. vào phòng bảo vệ rồi cho kẹo, tiền để thực hiện các hành vi dâm ô. Khi cháu L. học lớp 6 thì ông T. thực hiện quan hệ tình dục. Những lần quan hệ, ông T. còn dùng điện thoại để quay video lại.
Theo cháu L. và gia đình cho biết, ông T. đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu L. 5 lần.
Nữ sinh L. cho biết đã bị ông T. xâm hại tình dục 5 lần và quay video lại
Sau khi nhận tin báo từ gia đình, Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
Chiều 14/9, Công an huyện Yên Thành đã đưa ông T. về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, thời điểm này ông T. đang đi nghỉ tại Trung tâm Điều dưỡng ở thị xã Cửa Lò. Hiện ông T. đang bị tạm giữ tại Công an huyện Yên Thành để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan công an hiện cũng đã đưa cháu L. đi giám định tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra vụ việc.
“Ông ấy 5 lần gọi cháu vào phòng bảo vệ rồi ép làm chuyện đó”, cháu L. nhớ lại và cho biết, do bị đe dọa nên sau mỗi lần bị xâm hại L. không dám kể lại sự việc cho gia đình mà chỉ im lặng làm theo lời ông T..
Được biết, ông T. là thương binh, nhà trước cổng trường Tiểu học Hồng Thành và đã làm bảo vệ 9 năm nay.
Riêng hoàn cảnh gia đình em L. rất éo le. Mẹ và bố của L. không đăng ký kết hôn nên đã chia tay nhau từ khi L. được 6 tháng tuổi. Từ đó, cháu L. sống cùng bà ngoại còn mẹ L. hiện đã vào Nam làm việc và lấy chồng khác.
Sau khi sự việc xảy ra, tâm lý của cháu L. bất ổn, khóc nhiều. Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sau đó đã đến thăm hỏi và động viên nên tinh thần cháu L. đã ổn định hơn và tiếp tục đến trường học.
Một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành cho biết, hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan này điều tra làm rõ.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Kiên Giang: Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày 23/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang.April 25 at 11:08 am -
Cà Mau: Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 216-KH/TU ngày 21/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.April 23 at 10:44 am -
Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024
Vừa qua, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.April 22 at 2:00 pm -
Ấm áp ngày Chủ nhật của em tại Bệnh viện Nhi đồng 1
Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động miễn phí cho thân nhân và các bệnh nhi, “Ngày Chủ nhật của em” còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực giúp các bệnh nhi sớm vượt qua bệnh tật để trở về với gia đình và người thân.April 21 at 5:02 pm