Sự kiện được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, với sự tham dự của các lãnh đạo Trung ương, đại diện các Bộ, ngành, địa phương, giới nghiên cứu y dược cổ truyền, cùng đông đảo tăng ni, phật tử, học trò ngành y và nhân dân cả nước. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm tri ân, tôn vinh công đức của bậc danh y kiệt xuất – “Ông Tổ ngành Nam dược” của dân tộc.
Tham dự buổi lễ có TS. Lê Đức Luận – Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Hồng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Oanh – nguyên Phó Ban Tôn giáo Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; TS. Nguyễn Bá Thủy – nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam; PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Quân Dân Y Việt Nam; GS.TS.BS, Thầy thuốc Nhân dân Trương Việt Bình – Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam; PGS.TS. Phạm Vũ Khánh – nguyên Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền… cùng đông đảo đại biểu, thầy thuốc, nhà khoa học, tăng ni, phật tử và nhân dân tham dự.
Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận; Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân; TS. Nguyễn Bá Thủy – nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam; Trung tướng Trần Chuyên tham dự buổi lễ
Tuệ Tĩnh, tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh (1330–1389), quê ở xã Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, có mẹ là Bà Hoàng Thị Ngọc, cha là ông Nguyễn Công Vỹ. Khi lên 6 tuổi ông mồ côi mẹ, được nhà chùa đón về nuôi dưỡng, cho học hành, lấy pháp danh Tuệ Tĩnh.
Từ nhỏ, ông nổi tiếng thông minh, hiếu học, sớm đỗ Thái học sinh. Tuy vậy, thay vì chọn con đường quan lộ, ông quyết chí tu hành và hành y cứu người, lấy hiệu là Tuệ Tĩnh.
Cả cuộc đời, ông cống hiến cho nền y học cổ truyền, đặt nền tảng tư tưởng “Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt” – dùng thuốc Nam chữa bệnh cho người Việt. Tư tưởng ấy không chỉ khẳng định bản sắc độc lập, tự cường, mà còn là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc.
Các công trình đồ sộ như Nam dược thần hiệu, Hồng nghĩa giác tư y thư đã hệ thống hóa hàng trăm phương thuốc quý, đề cao triết lý y–đức, y–đạo, tạo nền móng cho sự phát triển của Nam y Việt Nam suốt nhiều thế kỷ.
Đặc biệt, trong chuyến đi sứ triều Minh năm 1384, ông chữa khỏi bệnh cho Hoàng hậu, được phong danh hiệu Đại y Thiền sư. Tuy được trọng dụng, nhưng ông luôn đau đáu nhớ quê. Truyền thuyết kể rằng, trên đường tìm cách hồi hương, ông mất tại Giang Nam, để lại lời di nguyện trên bia mộ: “Ai về nước Nam cho tôi về với.”
Thế kỷ sau, Tiến sĩ Nguyễn Danh Nho đi sứ đã tìm thấy mộ, dập bia đưa về. Trên đường, bia rơi xuống sông, được dân vớt lên và lập miếu thờ, về sau trở thành Đền Bia – minh chứng bất tử cho tấm lòng son sắt với cố quốc.
Trong không khí linh thiêng, nghi lễ An Vị được cử hành trọng thể. Hương khói ngát tỏa, hàng trăm đại biểu, tăng ni, phật tử, nhân dân thành kính dâng hương tưởng niệm công đức của Thánh Phụ, Thánh Mẫu và Đại Danh y Tuệ Tĩnh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Oanh – Nguyên Phó Ban Tôn giáo Chính phủ, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Đại Danh y Tuệ Tĩnh không chỉ là niềm tự hào của quê hương Cẩm Giàng, Hải Dương mà còn là biểu tượng sáng ngời của y học dân tộc. Việc tổ chức Lễ An vị là dịp giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời chuẩn bị lộ trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Ngài là Danh nhân Văn hóa Thế giới.
Theo ông Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam: Sự kiện này không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn góp phần tôn vinh giá trị văn hóa – lịch sử, khẳng định sức sống bền vững của y học cổ truyền. Tinh thần “Nam dược trị Nam nhân” vẫn nguyên giá trị trong bối cảnh xã hội ngày càng quan tâm đến phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên, an toàn, bền vững. Hội sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương, cơ sở y tế và giới khoa học để phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, vừa hiện đại, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc.
Chia sẻ tại buổi lễ, TS. Lương y Phùng Tuấn Giang – Chủ nhiệm Nhà thuốc Thọ Xuân Đường, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Cổ truyền Việt Nam xúc động bày tỏ: Lễ An vị không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn nhắc nhở chúng ta rằng báo hiếu với cha mẹ, báo ân với tiền nhân là việc làm cần thiết. Làm nghề y không chỉ là chữa bệnh, mà còn là giữ gìn y đức, yêu thương con người. Hãy trân trọng di sản quý báu và tiếp tục sáng tạo để y học cổ truyền Việt Nam vươn tầm thế giới.
Đông đảo bà con nhân dân địa phương đã tham dự buổi lễ trong không khí trang nghiêm và xúc động. Bà Đào Thị Hạnh chia sẻ: “Từ thuở nhỏ, chúng tôi đã được nghe kể về công đức của Tuệ Tĩnh. Nay được chứng kiến Lễ An Vị ngay trên quê hương, tôi cảm thấy như được nối lại mạch nguồn truyền thống, vừa là báo hiếu cha mẹ, vừa là báo ân với tiền nhân.”
Chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Lan – một người trẻ tham dự buổi lễ bày tỏ: “Buổi lễ giúp thế hệ trẻ như chúng tôi hiểu rõ hơn về gốc rễ quê hương, tự hào về di sản y học dân tộc. Đây cũng là lời nhắc nhở để mỗi người sống có trách nhiệm, hiếu nghĩa và tiếp bước cha ông.”
Sự kiện không chỉ tri ân bậc tiền nhân, mà còn mở ra hành trình lan tỏa giá trị đạo đức, y đức và tri thức y học của Tuệ Tĩnh tới các thế hệ. Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của cộng đồng và chính quyền trong việc đưa Đại Danh y Tuệ Tĩnh trở thành Danh nhân Văn hóa Thế giới.
Một số hình ảnh thêm về buổi lễ:










Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu