Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội: Chụp X-quang thấy 9 vật thể giống đinh găm vào hộp sọ

Theo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội, bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sau khi chụp X-quang nhận thấy có nhiều vật thể giống đinh găm vào hộp sọ.

Bé gái 3 tuổi nhập viện, chụp X-quang thấy 9 vật thể giống đinh găm vào hộp sọ - Ảnh 1.
Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ bệnh nhi - Ảnh: BVCC

Ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh bị găm vào hộp sọ.

Công an cũng đã triệu tập một số người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Vương Trung Kiên, giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, cho biết vào chiều tối qua (17-1), bệnh viện tiếp nhận một bé gái 3 tuổi (trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Theo ông Kiên, sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những dị vật lạ giống đinh, tổng cộng 9 cái.

Do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng và có những dấu hiệu bất thường nên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất đã chuyển cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Cũng theo bác sĩ Kiên, qua xâu chuỗi lại lịch sử bệnh án của cháu bé cho thấy, khoảng 3 tháng trước, bệnh nhi này từng nhập viện trong tình trạng hôn mê vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Vài tháng sau, bé gái này phải nhập viện vì có dị vật đường tiêu hóa...

"Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chúng tôi đã báo cho Công an huyện Thạch Thất để xác minh vụ việc", ông Kiên nói. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tối 18/1, hơn 10 người thân của bé ngồi túc trực kín trước cửa khoa Hồi sức cấp cứu nhi và cổng Bệnh viện Xanh Pôn, không ai muốn về sau khi bác sĩ thông báo "sức khoẻ tiên lượng xấu, đang hôn mê sâu".

Ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, ông nội), cho hay bé gái là con thứ ba, có hai chị gái 8 và 6 tuổi. Bố mẹ sau hơn 10 năm chung sống đã "đường ai nấy đi" từ đầu năm 2021. Bé ở cùng bố và ông nội tại thôn 2, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, đến khoảng tháng 5/2021. "Từ đó đến nay, bé sống lang bạt cùng mẹ và ai nữa, mọi người không hay biết", ông Chức nói.

Nhưng ba tháng gần đây, gia đình phát hiện bé gái 4 lần phải nhập viện do vết thương ở mũi, nuốt ba đinh vít, gãy tay và ngộ độc thuốc trừ sâu. Trong đó lần nặng nhất liên quan thuốc sâu khiến hôn mê, nằm viện nhiều ngày.

Gia đình ông Chức không rõ cháu gái 3 tuổi "bị bạo hành" hay "tự chơi đùa dẫn đến thương tích". Không bằng lòng với những gì xảy ra với cháu nội nhưng ông Chức không báo công an vì muốn "dĩ hoà vi quý" và chỉ căn dặn mẹ bé phải cẩn thận, chăm lo cho con nhiều hơn.

"Lần gặp gần nhất, bé khóc và muốn về cùng nhưng tôi không còn cách nào khác bởi cháu đang sống hợp pháp cùng mẹ", ông nói.

Ông nội bé gái tại bệnh viện, tối 18/1. Ảnh: Phạm Dự

Ông nội bé gái tại bệnh viện, tối 18/1. Ảnh: Phạm Dự

Tối 17/1, ông Chức nhận được tin báo cháu nhập Bệnh viện đa khoa Thạch Thất trong tình trạng nhiều đinh găm ở đầu. Bé sau đó được chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Quyết tìm ra công bằng cho cháu, ông trình báo sự việc khắp nơi từ công an xã, UBND xã, công an huyện.

"Theo hướng dẫn của công an xã, tôi gọi điện lên tổng đài Bảo vệ trẻ em 111. Thông tin sau đó được chuyển đến nhà chức trách địa phương khiến công an vào cuộc nhanh hơn", ông Chức nói và cho hay không đoán được nguyên nhân dẫn đến thương tích của cháu gái.

Bác dâu Huyền Anh cho hay: "Bé sinh ra đã chịu thiệt thòi đủ đường khi bố mẹ hay cãi cự, gia đình không hoà thuận. Từ khi bố mẹ ly hôn, bé sống lang bạt cùng mẹ nên gầy và tính trầm hơn trước".