Sau bão số 14, mưa lớn tiếp tục kéo dài làm ách tắc hầu hết các tuyến đường ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Ban lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi cũng đã khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống lũ bao gồm vừa thực hiện phương châm “4 tại chỗ” vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để di chuyển bệnh nhân qua điều trị trong trường hợp khẩn cấp.
Từ ngày 19–21/11, bất chấp việc bị cô lập, mất điện, bệnh viện vẫn thực hiện được 23 ca phẫu thuật (trong đó có 12 ca cần thở máy được chuyển đi trước khi mất điện) và có 5 ca sinh thường, tất cả đều an toàn. Đến nay, bệnh viện tiếp tục trở lại hoạt động bình thường; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ để giảm tải gánh nặng cho các đơn vị y tế trên địa bàn. Riêng ngày 26/11, tại bệnh viện có gần 200 bệnh nhân.
Chị Nguyễn Nữ Hồng Dân (xã Ô Loan) mang song thai, là một trong những trường hợp được chuyển viện kể lại: “Tôi nằm trên băng ca vừa di chuyển vừa lo lắng, nghe tin ở dưới nhà nước ngập tới mái, gọi điện cho chồng không liên lạc được, nên rất hoang mang. May mắn là ca phẫu thuật an toàn; nhưng tôi phải xin mỗi người 1 ít khăn, tã lót cho con vì mưa lũ chưa kịp chuẩn bị. Sau khi có điện trở lại, mẹ con tôi được đưa lại Bệnh viện Sản Nhi chăm sóc tận tình. Chồng tôi ở nhà nóng lòng cũng liều mình bơi qua dòng nước lũ cao ngang ngực để lên đây cùng vợ con”.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Bích Anh ở phường Phú Yên đang mang bầu tháng thứ 8, bụng đau dữ dội như sắp chuyển dạ. Chị được em gái chuyển đến bệnh viện trong điều kiện thời tiết mưa gió, kèm theo sự lo lắng khi bố mẹ và chồng ở nhà chống lũ. Nhờ được thăm khám và chăm sóc chu đáo nên sức khỏe và tinh thần của chị đã ổn định.
Theo ghi nhận tại Bệnh viện Sản nhi, đêm 20/11 và ngày 21/11 được xác định là thời gian cao điểm nhất với 700 người gồm 302 bệnh nhân, gần 400 người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Nữ hộ sinh Đặng Thị Thu Hà cho biết: “Do nước dâng cao nên bệnh nhân xuất viện cũng không thể về được và phải ở lại. Việc thăm khám ban đêm phải dùng đèn điện thoại, đèn pin, khi hết pin thì dùng nến, đèn dầu…. Bệnh nhân nhiều người không thể liên hệ với người thân. Bởi vậy chúng tôi vừa chăm sóc sức khỏe, vừa trấn an tinh thần để bệnh nhân yên tâm điều trị, sinh đẻ”.
Được biết, trong thời gian bị cô lập, thực phẩm tại bệnh viện được đội cứu hộ địa phương dùng ca nô cung cấp và sau khi nước rút thì các đội từ thiện mới có điều kiện tiếp cận và hỗ trợ.
Theo ông Nguyễn Như Ý, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Đắk Lắk, khó khăn nhất là vấn đề thiếu nước sạch. Mỗi ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hỗ trợ khoảng 10m3 nước, trong khi nhu cầu phải khoảng 60m3 nước/ngày.
Bệnh viện cũng đã cử tổ phòng chống thiên tai tìm mua các bình nước sạch để dự trữ…ưu tiên dùng cho các trường hợp cấp thiết. Đến chiều 23/11, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng một số đơn vị đã trao tặng 308 lốc nước uống (loại chai 1,5 lít) và 245 thùng (loại chai 0,5 lít) nhằm kịp thời bổ sung nguồn nước phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân trong giai đoạn khó khăn sau thiên tai.
Đặc biệt, với phương châm sức khỏe của bệnh nhân là trên hết, khi có điện trở lại, bệnh viện cũng đã chủ động đưa bệnh nhân từ Bệnh viên Đa khoa Phú Yên về chăm sóc. Đồng thời, vừa tập trung khám chữa bệnh cho người dân, vừa chia tổ đi tìm những giếng nước xung quanh để bơm rửa và dọn dẹp vệ sinh môi trường.
"Trước thời điểm bão số 15 đang tới gần, Bệnh viện Sản nhi sẽ tiếp tục triển khai các phương án vừa phòng chống bão lụt, vừa khám chữa bệnh. Trong đó, ưu tiên khắc phục máy phát điện cũng như phối hợp với cơ quan điện lực hỗ trợ duy trì nguồn điện để khám chữa bệnh trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp", ông Nguyễn Như Ý nhấn mạnh.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu