Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bé gái 11 tuổi mắc bệnh dại, không còn cơ hội sống

Ngày 12/9, một bé gái 11 tuổi ở Nghệ An được xác định dương tính với virus dại sau nhiều ngày xuất hiện các triệu chứng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết bệnh đã ở giai đoạn cuối, không còn phương án cứu chữa, gia đình buộc phải xin đưa cháu về nhà chăm sóc những ngày cuối đời.

Trước đó, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bé có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ăn uống kém. Các triệu chứng sau đó tiến triển nhanh với sốt cao 39,4°C, đau họng, khó nuốt, sợ nước, sợ gió, thay đổi tính cách và nói lảm nhảm. Khi tình trạng trở nặng, bé được đưa vào viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, bệnh nhi được nghi ngờ mắc bệnh dại và lấy mẫu xét nghiệm. Dù được điều trị tích cực bằng thở máy, thuốc an thần và vận mạch, sức khỏe không cải thiện. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus dại, đồng nghĩa với việc không còn hy vọng điều trị.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ khám cho bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính tấn công hệ thần kinh trung ương. Khi đã phát bệnh thì gần như không có phương pháp điều trị đặc hiệu.

Các chuyên gia khuyến cáo, biện pháp duy nhất để phòng bệnh dại là tiêm vaccine kịp thời ngay sau khi bị động vật nghi dại cắn hoặc tiếp xúc với vết thương hở. Người dân tuyệt đối không nên chủ quan hoặc sử dụng phương pháp dân gian thay thế. Việc chậm trễ trong tiêm phòng có thể dẫn đến mất mạng.

Trường hợp đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết của việc tiêm vaccine phòng bệnh dại, nâng cao hiểu biết cộng đồng, đặc biệt với trẻ em – nhóm dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với chó, mèo và các loài vật nuôi.

Trần Tiến