Xe ô tô chở thịt lợn gặp nạn, dân kéo cả xe 3 gác ra hôi của bất chấp tài xế van xin khản cổ

7 tấn thịt lợn bị rơi trong vụ va chạm xe tải đã bị người dân ở một làng thuộc Trung Quốc tranh nhau giành giật hôi của. Mưu sinh mùa dịch đã khổ, lại còn gặp phải cảnh này. Đây quả thực là hành vi xấu hổ rất đáng lên án!
22:21 | 11/08/2020

Chính quyền làng Mạnh Trang ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đã thu hồi được một phần trong 7 tấn thịt lợn bị dân làng địa phương “hôi” được sau một vụ tai nạn vào tuần trước - tờ China Daily đưa tin ngày 10.8.

Thịt lợn đông lạnh vương vãi trên nền đất sau vụ tai nạn - Ảnh: Saostar

Sự việc xảy ra vào ngày 9/8 trên đường cao tốc ở thị trấn Phúc An, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chiếc xe tải chở thịt lợn đông lạnh do tài xế Trường điều khiển khi đi tới đoạn đường này thì bị mất lái, đâm vào thành đường khiến một lượng lớn hàng hóa rơi xuống ngôi làng ở phía dưới đường cao tốc.


Dân ở một làng thuộc Trung Quốc đi xe máy đến "hôi" thịt lợn. Ảnh: China Daily

Khi thấy thịt lợn nằm lăn lóc trên đường, người dân đã hô hoán kéo nhau ra hôi của. Người đi xe ba gác, người đi xe đạp, ai ai cũng mang từng bao tải chất đầy thịt lợn về nhà. Thậm chí, cánh cửa sau của chiếc xe tải cũng bị mang đi mất.

Mặc dù đã cố gắng bảo người dân đừng lấy thịt lợn đi nhưng tài xế Trương cũng không thể ngăn nổi lòng tham của con người, chỉ đành bất lực đứng nhìn. Kết quả, gần 7 tấn thịt lợn đã bị dân làng cướp đi, thiệt hại gần 300.000 tệ (khoảng 993 triệu đồng).


Khoảng 7 tấn thịt lợn đã bị người dân lấy đi - Ảnh: Saostar

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã cùng tài xế Trương tới một ngôi làng gần đó, cố gắng lấy lại số hàng hóa bị mất. Ông Trương nói: "Lúc đó công an cũng có mặt tại hiện trường, cảnh sát cũng có nhưng người bên dưới vẫn cướp, họ không thể khống chế được tình hình. Ước chừng có khoảng 100 người tới hôi của, họ cướp hết sạch rồi'.

Theo phản hồi mới nhất của ông Trương, chính quyền địa phương đã giúp ông lấy lại được một số hàng hóa và giúp ông bảo quản trong kho lạnh. Tuy nhiên, số lượng lấy lại là bao nhiêu thì chưa rõ.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ, cách đây vài năm, vụ việc hôi bia xảy ra tại TP.HCM (Việt Nam) cũng dấy lên sự phẫn nộ cực lớn từ dư luận.

Ngày 2/7/2013, xe tải mang biển kiểm soát 54Z do tài xế Phạm Viết Sơn điều khiển chở đầy bia chai lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến cầu vượt Tân Thới Nhất do gặp sự cố đã khiến nhiều két bia đổ xuống đường. Đang trong quá trình thu dọn lại hàng hóa thì hàng chục người kéo đến, hôi của mang bia về nhà uống.


Người dân thi nhau đến lấy bia từ xe bị nan mang về - Ảnh: Saostar

Ngay sau khi đăng tải sự việc lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình về hành vi tham lam của người Việt. Tuy nhiên, sau đó vài tháng, vào chiều ngày 4/12/2013, sự việc này vẫn tiếp diễn khi tài xế Hồ Minh Mẫu chở bia gặp nạn tại vòng xoay Tam Hiệp (Đồng Nai). Mặc dù nam tài xế van xin thảm thiết, nhưng đành bất lực trước sự vô tâm và hành vi xấu hổ của những đối tượng này.

Nguồn thông tin tổng hợp từ: Saostar, Zing

comment Bình luận