Quảng Trị: Xót xa cảnh mẹ gãy tay, con gái 2 tuổi qua đời vì lũ lên làm sập nhà lúc rạng sáng
Xem cảnh tượng mà thấy xót xa quá, báo Người Lao Động vừa đưa tin xác nhận địa bàn vừa xảy ra vụ sập nhà khiến mẹ gãy tay còn con gái mới 2 tuổi qua đời.
Ảnh chụp báo Người Lao Động.
Kể lại sự việc, rạng sáng nay, ngày 17/10/2020, ngôi nhà của chị Hồ Thị La Ham bất ngờ bị sập khiến chị với con gái bị vùi lấp. Vụ việc khiến chị Ham gãy tay, còn con gái chị là cháu Hồ Thị T. 2 tuổi không thể qua khỏi do bị thương quá nặng.
Chị Ham được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa điều trị, trong khi người thân ở nhà lo hậu sự cho bé T. Nghe nói mới thấy xót hơn, khu vực nhà nạn nhân vì một số cầu tràn trên địa bàn xã nước lũ dâng cao, chảy xiết nên lực lượng chức năng vẫn chưa vào để hỗ trợ, xử lý.
Trong khi đó, lãnh đạo huyện cho biết họ cũng tìm thấy thi thể của ông Lê Bá C., 53 tuổi, ngụ cùng địa bàn, vì trước đó vào tối hôm 07/10/2020, trên đường về nhà, ông C. bị lũ cuốn trôi. Nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng ứng cứu tìm kiếm. Gần 10 ngày sau mới tìm thấy thi thể của ông C.
Tính đến thời điểm này, tỉnh đã ghi nhận 17 ca tử vong, 3 ca mất tích và 6 ca bị thương do mưa lũ. Hơn 43.000 hộ dân với 135.000 người bị ảnh hưởng ngập lụt, tỉnh này đã di dời khẩn cấp trên 8.000 hộ dân đến khu vực an toàn.
Ảnh trái: Mưa lớn nhiều nơi ở Quảng Trị ngập trong biển nước. Ảnh phải: Chèo đò đi mua lương thực thực phẩm. Nguồn: Báo Người Lao Động.
Nếu theo dõi báo đài thường xuyên, chắc mẹ cũng sẽ thấy, cứ độ khoảng thời gian này, người dân miền Trung cứ phải hứng trận những cơn bão lũ, thiên tai. Mùa màng mới gầy dựng lại tiếp tục mất mát. Đau thương nhất vẫn là sự ra đi không trở lại của những đứa trẻ ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới.
Năm nào cũng xảy ra, ấy vậy mà nhà chức trách vẫn chưa rút kinh nghiệm, để xảy ra hậu quả đau thương thế kia. Đáng lý ra khi có dự báo thời tiết thiên tai bão lũ sắp xảy đến thì chính quyền địa phương phải có trách nhiệm rà soát người dân ở khu vực mình quản lý để tiến hành di dời người dân đến vùng an toàn.
Ảnh: Đường về xã Húc, huyện Hướng Hóa bị sạt lở. Nguồn: Báo Người Lao Động.
Vào thời điểm mùa nắng ráo, thì cần phải tu bổ các công trình cầu, đê điều, nhà người nào thuộc hộ nghèo thì hỗ trợ để họ sửa chữa nhà kiên cố hơn, đề phòng mưa bão đến.
Đây không chỉ là trách nhiệm trong mỗi người quản lý, cầm quyền mà còn ở lương tri, đạo đức và cách cư xử giữa con người với nhau, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn do thiên tai thế này.
Vậy nên hy vọng bão lũ đi qua, bà con miền Trung sớm khôi phục lại cuộc sống, chính quyền rút kinh nghiệm để nếu có xảy ra lần nữa thì giảm thiểu thiệt hại đáng kể cho người dân.
Tổng hợp
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Kiên Giang: Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày 23/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang.April 25 at 11:08 am -
Cà Mau: Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 216-KH/TU ngày 21/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.April 23 at 10:44 am -
Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024
Vừa qua, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.April 22 at 2:00 pm -
Ấm áp ngày Chủ nhật của em tại Bệnh viện Nhi đồng 1
Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động miễn phí cho thân nhân và các bệnh nhi, “Ngày Chủ nhật của em” còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực giúp các bệnh nhi sớm vượt qua bệnh tật để trở về với gia đình và người thân.April 21 at 5:02 pm