Đã bắt giữ gã chồng bỏ trốn sau khi đánh vợ hờ mang thai 7 tháng vỡ nền sọ

Bị chồng dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu, tay, chân, chị Mến hết lời van xin nhưng An vẫn không buông tha. Hắn tiếp tục dùng dao đuổi chém vợ đến chấn thương đầu, vỡ nền sọ (gãy xoang sàng hai bên), gãy hai tay.
21:06 | 29/08/2019
Theo tin tức mới nhất, chiều 29/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Văn An (26 tuổi), trú tại xã Huy Khiêm về hành vi đánh vợ dã man. Trước đó, An nhanh chân bỏ trốn sau khi nghe tin bị khởi tố.
 
Theo thông tin điều tra từ cơ quan công an, chị Lâm Thị Mến (31 tuổi, quê ở tỉnh An Giang) đã có chồng và con ở quê nhà. Trong thời gian đi làm ở TP Hồ Chí Minh, chị Mến tình cờ quen Huỳnh Văn An và nảy sinh tình cảm. Sau đó, chị Mến theo An về Bình Thuận sinh sống như vợ chồng và hiện tại mang thai hơn 6 tháng.
 
Chị Mến thương tích đầy người sau khi bị chồng hờ hành hung.
Chị Mến thương tích đầy người sau khi bị chồng hờ hành hung.
 
Khuya ngày 16/8, An đi nhậu về thấy chị Mến đang ngủ liền quát tháo to tiếng. Do trước đó đã bị An đánh đập nhiều lần nên chị Mến sợ hãi chạy ra sau nhà lẩn trốn. Thấy vậy, An đuổi theo cầm gậy đánh lên đầu và tay chân vợ hờ mặc cho chị này van xin thảm thiết. Chưa hết, An còn dùng dao chém nạn nhân gây thương tích đầy mình. 
 
Chứng kiến người phụ nữ mang bầu bị đánh đập dã man nhưng hàng xóm và gia đình An chẳng ai dám can ngăn vì sợ bị trả thù. Sau đó, khi chị Mến nằm hôn mê, hàng xóm mới gây áp lực buộc gia đình An đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ xác định nạn nhân bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ, gãy nhiều xương hai tay và chân trái… Chị Mến được bó bột hai tay và chân.
 
Điều đáng nói là chỉ sau 2 ngày nhập viện, An đã buộc vợ hờ phải xuất viện về nhà. Không dám cãi lời, chị Mến cũng trở về nhưng tiếp tục bị An hành hạ. Dù thương tích đầy người nhưng chị vẫn bị An bắt phải nấu cơm. Khi chị khóc lóc năn nỉ do hai tay và một chân còn băng bột thì hắn tiếp tục dùng gậy đánh vợ thêm lần nữa.
 
Đối tượng Huỳnh Văn An.
Đối tượng Huỳnh Văn An.
 
Sau đó, một số người dân địa phương quá bất bình đã kêu gọi góp tiền chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận tiếp tục điều trị. Tại bệnh viện cũng chỉ có những người dân địa phương thương xót hoàn cảnh người phụ nữ tội nghiệp đến chăm sóc.
 
Đồng thời, người dân cũng trình báo sự việc lên cơ quan công an. Sáng 29/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc An về tội "Cố ý gây thương tích". Nghe tin, An nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương nhưng nhanh chóng bị bắt khi đang lẩn trốn cách nhà hơn 20km.
 
 
Phạm Ngọc (t/h)
comment Bình luận