Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xúc động vợ chồng thầy giáo bán nhang, bán bánh mua sách tặng học trò nghèo

Chồng ra đi đột ngột, con gái lại còn nhỏ nhưng chị Hằng vẫn nén nỗi đau thương để chăm lo chu toàn cho gia đình cũng như tiếp tục công việc bán bánh để góp tiền mua sách giúp đỡ học sinh nghèo.

Người phụ nữ mạnh mẽ ấy chính là chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, vợ thầy Huỳnh Văn Thế. Ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng nằm sâu hun hút trong con đường quê ở ấp Phước Thủy, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Trong ngôi nhà nhỏ lọt thỏm bên ven đường, phần lớn không gian đọc sách được vợ chồng thầy Thế dành cho các kệ sách. Trên 6 kệ sách xếp gọn gàng hàng ngàn quyển, hầu hết đây đều là những quyển sách được thầy mua hoặc xin để dành cho các học trò nghèo của mình. Phía trước nhà vợ chồng thầy Thế là tấm bảng "Không gian đọc Nguyễn Hiến Lê".
 
Cách đây hơn 1 năm, sau cơn bạo bệnh thầy Thế đã vĩnh viễn ra đi. Tuy nhiên, vượt qua nỗi đau đớn, mất mác trong lòng, chị Hằng vẫn vững lên vì con gái nhỏ. Chị vẫn tiếp tục gói bánh tét, buôn bán kiếm lời để mua sách, viết tiếp ước mơ còn dang dở cũng như tiếp tục thực hiện kỳ vọng của người chồng quá cố.
 

Cả không gian học là tổ ấm gia đình

 
Anh bị viêm gan, chị bị tiểu đường nhưng chị Hằng vẫn cảm ơn chồng, cuộc sống của họ trôi qua trong vất vả, khó khăn bệnh tật nhưng lại hạnh phúc bình lặng. Cưới nhau hơn 10 năm, anh luôn chu toàn và đối xử dịu dàng, lịch sự với chị như hồi mới quen. Ngày nào cũng thức đến 11 giờ đêm soạn giáo án nhưng cứ 3 giờ sáng là anh thức dậy đi mua thịt cho vợ nấu điểm tâm bán. Mọi việc nặng nhẹ anh nhận hết về mình, từ đưa đón con đi học đến biết bao công việc không tên khác. Những tưởng sẽ cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời, thế nhưng căn bệnh phổi quái ác đã khiến anh ra đi khi tuổi còn chưa tròn 40.
 
Xúc động vợ chồng thầy giáo bán nhang bán bánh mua sách tặng học trò nghèo
Chị Hằng vẫn tiếp tục gói bánh tét, buôn bán kiếm lời để mua sách, viết tiếp ước mơ còn dang dở cũng như tiếp tục thực hiện kỳ vọng của người chồng quá cố. 
 
Những ngày đầu anh mất, chị Hằng hoảng loạn và suy sụp. Nhiều lần chị định buông xuôi, nhưng nhìn cô con gái mới 10 tuổi chị lại cố gắng mạnh mẽ hơn. Ngày nào cũng vậy, cứ 2 giờ sáng chị Hằng phải dậy sớm lụi cụi một mình đủ các công đoạn. Vì làm bánh tét bán nên chị phải dành nhiều thời gian chuẩn bị sao cho đến 5 giờ chiều là nấu xong. Sau đó, chị cho bánh vào thùng, rồi chở con mang thùng bánh đi giao. Khi về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, hai mẹ con mới ngồi vào bàn ăn. Những lúc bớt bận rộn, chị và con gái lại khôn nguôi nhớ về anh - người chồng, người cha, người Thầy ấm áp hết lòng vì học sinh.
 
Trước đây, vợ chồng thầy giáo Thế chị Hằng đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Ngày đó, anh là thầy giáo còn chị bán tạp hóa. Suốt 10 năm ở trọ và dành dụm chắt chiu cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ và công đoàn, anh chị vay thêm ngân hàng dựng lên được ngôi nhà cấp 4 làm tổ ấm. Hàng tháng, tiền lương của anh chị lo trả nợ ngân hàng và để anh học lên thạc sĩ. Tiền từ nghề may và bán điểm tâm, chị Hằng lo cho chuyện ăn uống của gia đình. Dù còn khó khăn đủ bề nhưng anh chị đã bàn với nhau thực hiện ước mơ đưa sách đến các em nhỏ vùng quê. Vốn ham đọc sách từ nhỏ, thầy Thế biết được tầm quan trọng của văn hóa đọc sách với việc bồi đắp kiến thức và nhân cách cho trẻ nhỏ. Anh cũng thương học trò nghèo ở quê ngoài sách giáo khoa thì chẳng có sách gì để đọc. Thế là, hai vợ chồng góp tiền mua sách, với mong muốn các em nhỏ sẽ đọc sách nhiều hơn.
 
Để có thêm sách cho các em học sinh, thầy Thế đã viết thư tay xin sách gửi cho những người có lòng với sách. Vào tết sách đầu tiên năm 2015, thầy Thế vận động được 100 quyển sách, con số tăng lên 500 quyển vào năm 2016. Tết sách 2017, gần 900 quyển sách được anh vận động dành tặng cho học sinh hai điểm trường THPT Mang Thít và THPT Nguyễn Thông. Không những thế, anh còn thành lập “CLB Sách và hành động Mang Thít” sinh hoạt định kỳ với những chủ đề khác nhau cho mỗi tháng. Như một cơ duyên, cuối năm 2017 ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng trở thành thư viện phục vụ cộng đồng mang tên “Không gian đọc Nguyễn Hiến Lê” - thuộc hệ thống không gian đọc cùng tên của anh Trần Thiện Tùng.
 
Xúc động vợ chồng thầy giáo bán nhang bán bánh mua sách tặng học trò nghèo
Thầy Thế đã dành rất nhiều tâm huyết trong việc mang tri thức đến cho trẻ em. 
 

Vợ chồng đồng lòng

 
Không chỉ cắt bớt tiền lương, viết thư tay tự xin sách, thầy Thế cùng học trò trong thời gian rảnh còn rủ nhau đi lượm ve chai bán lấy tiền bỏ heo đất dành cho mua sách. Thế nhưng, tết sách mỗi năm chỉ có một lần, số lượng sách lại có hạn nên sinh hoạt định kỳ hàng tháng của CLB mỗi em chẳng có quyển sách nào mang về. Thấy chồng trăn trở, chị Hằng quyết định nấu bánh tét bán để mua sách phụ chồng. Để việc bán bánh thuận lợi, lúc đầu anh rao bán trên mạng. Số lượng lúc đầu không nhiều, nhưng khi biết được mục đích của vợ chồng cùng với những lời giới thiệu tao nhã, giao bán lịch thiệp trên facebook, mọi người đặt bánh ngày càng nhiều lên.
 
Khi gom được vài chục đòn, chị Hằng lại chạy xe 50km sang nhà chị dâu ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) để gói bánh. Khách mua hàng ở tứ xứ, cả bên Bến Tre, Cần Thơ nên thầy Thế nhận nhiệm vụ “ship” hàng. Mỗi lần như thế, anh phải dậy từ 2-3 giờ sáng để đi giao, hoặc giao vào ngày cuối tuần để đảm bảo việc giảng dạy trên lớp vẫn diễn ra bình thường. Mỗi đòn bánh tét chỉ lời được 7.000 đồng, thầy Thế bỏ vào heo đất. Khi áng chừng được 2 triệu vợ chồng lại đập heo mang tiền lên Sài Gòn mua sách. Mỗi lần như thế, mặt anh lại không giấu được niềm vui bởi theo anh: “càng nhiều bạn trẻ thích sách, thế giới sẽ càng tốt đẹp hơn”.
 
Xúc động vợ chồng thầy giáo bán nhang bán bánh mua sách tặng học trò nghèo
 
Xúc động vợ chồng thầy giáo bán nhang bán bánh mua sách tặng học trò nghèo
Cả không gian trong ngôi nhà nhỏ vợ chồng đều là sách. 
 
Thấy chồng hạnh phúc, chị Hằng cũng thấy lòng mình vui lây, bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến hết. Thấy chồng giao bánh vất vả, chị cũng xung phong xin đi cùng. Nhiều lần giao bánh gặp trời mưa khiến cả hai ướt sung, lúc đó chị lại càng hiểu và thương anh nhiều hơn. Ngoài việc bán bánh tét, thầy Thế còn liên hệ với bạn ở TP.HCM lấy nhang về bán, hoặc chào bán ở các tiệm tạp hóa. Ngoài giờ dạy, anh tất bật đi suốt. Khi thì xin sách, khi thì giao bánh, bán nhang nhưng lúc nào anh cũng vui vẻ, thỏa mãn khi có thêm tiền mua sách cho học sinh nghèo. Thế nhưng, sự thật nghiệt ngã khi bất ngờ thầy Thế ngã bệnh rồi ra đi vĩnh viễn sau 20 ngày nằm viện. Chồng ra đi đột ngột, con gái lại còn nhỏ nhưng chị Hằng vẫn nén nỗi đau thương để chăm lo chu toàn cho gia đình cũng như tiếp tục công việc bán bánh để góp tiền mua sách giúp đỡ học sinh nghèo.
 
Ngày 7/11/2018 thừa lệnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đại diện Văn phòng Chính phủ đã đến thắp nén nhang tri ân thầy Huỳnh Văn Thế. Đọc được thông qua sách báo, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất cảm động trước tấm lòng, nhiệt huyết của thầy Thế đối với học trò. Bên cạnh nén hương tri ân, Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi và phần quà mong người thân vượt qua mất mát này.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/01/chuyen-xe-o-dong_01112019142242.mp4[/presscloud]
“Chuyến xe 0 đồng” của tài xế xe cấp cứu chở bệnh nhân, người đã mất về quê. Nguồn: Thanh Niên
 
Xem thêm: Khâm phục lão nông đi lên từ nghèo khó, gần 20 năm ôm tiền tỷ đi giúp đỡ người nghèo
 
Thùy Nguyễn (t/h)