Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xúc động tình 'mẹ kế con chồng' sâu sắc của Ngọc Trinh: Từng quát mẹ nhưng con thương mẹ

Có phải lúc nào mẹ ghẻ cũng xấu xa, độc ác còn mẹ ruột thì hiền lành như bà tiên?

Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa mẹ ghẻ - con chồng luôn bị nhắc đến như một điều gì đó không mấy tốt đẹp. Thậm chí còn có câu ca dao: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” có ý nói rằng những bà mẹ kế sẽ chẳng bao giờ yêu thương đứa con riêng của chồng. Bánh đúc được làm bằng bột, trong có nhân đậu xanh thì làm gì có xương cũng giống như mẹ ghẻ đời nào mà yêu thương con chồng.

Ấy thế mà vẫn có những bà mẹ ghẻ vẫn dành cả thanh xuân để nuôi con chồng, thậm chí đứa con còn là chất xúc tác, là nguyên nhân để tác hợp họ nên duyên cùng bố đứa trẻ. Điển hình như câu chuyện về bà Sáu Phương - mẹ ghẻ của Ngọc Trinh đã làm nhiều người thầm nể phục.

Mối quan hệ thân thiết của mẹ ghẻ - con chồng. Ảnh Đời sống plus

Ngọc Trinh mất mẹ từ nhỏ, cô lớn lên trong sự vất vả của bố và nhận được tình yêu thương của mẹ kế. Trong đoạn clip chia sẻ lên mạng xã hội, khi Ngọc Trinh hỏi: “Tại nhờ con nên ba mới cưới được mẹ đúng không?”. Đáp lại câu hỏi này, mẹ Sáu Phương đã nói: “Đúng rồi”. Trước đó, bà còn kể: “Người ta đi ra đường dắt con nít, người ta mắc cỡ, còn tui đi đâu tui phải kè con Trinh đi theo.”

Ảnh Đời sống plus, webtintuc.com

Ngọc Trinh và mẹ kế có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Người ta nói mẹ ghẻ có bao giờ thương con chồng, nhưng nhìn Ngọc Trinh và mẹ Sáu Phương mới thấy không phải người mẹ ghẻ nào cũng xấu xa, ác nghiệt như vậy. Bên cạnh những bà mẹ luôn đối xử tàn nhẫn với con chồng thì vẫn còn rất nhiều bà mẹ sẵn sàng dành trọn cuộc đời mình chăm lo cho những đứa con không do mình sinh ra. Họ bao dung và xem chúng như ruột rà của mình mặc cho những ánh nhìn thiếu thiện cảm của người đời.

Ngọc Trinh nhiều lần nhắc về người mẹ đặc biệt này của mình. Nói đặc biệt là bởi bà không đơn giản là mẹ mà còn là người bạn rất thân thiết với Nữ hoàng nội y. Ngọc Trinh từng kể về việc có đôi lúc cô quá nóng tính mà quát lại mẹ. Không phải không tôn trọng mà mỹ nhân này xem mẹ chính là người bạn thân thiết đến mức không nhớ đến việc bà chính người mà cô gọi bằng mẹ.

Tuy vậy, Ngọc Trinh luôn dành những lời tốt đẹp nhất để nói về người mẹ này như: Người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian, mẹ yêu dấu. Cô cũng từng chia sẻ: “Thật lòng, tôi không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, tôi chỉ biết thương người mẹ sau thôi. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ trên cả tuyệt vời và chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ là mẹ kế”.Thậm chí, khi mới là cô bé 9,10 tuổi, Ngọc Trinh đã nói với ba là: “Ba vô cưới mẹ đi, kêu mẹ về làm vợ đi.”

Ảnh webtintuc.com

Ngọc Trinh tự tay mang giày cho mẹ. Ảnh webtintuc.com

Gần đây, Ngọc Trinh chuyển về nhà mới, mẹ kế của cô đã có mặt để giúp thu xếp nhà công việc, nấu nướng. Vợ chồng cô cũng vừa có chuyến lên thăm con gái vào vài ngày trước, tự tay lau sàn nhà cho con mặc dù đã có người giúp việc. Không chỉ vậy, cô còn tay xách nách mang bao nhiêu thứ quà quê lên khiến Ngọc Trinh vô cùng hạnh phúc.

Mẹ kế của Ngọc Trinh đã có mặt để giúp thu xếp nhà công việc, nấu nướng. Ảnh webtintuc.com

Tự tay lau sàn nhà cho con mặc dù đã có người giúp việc. Ảnh webtintuc

Để đáp lại tình yêu vô bờ bến của mẹ, Ngọc Trinh cũng tiết lộ bản thân cô tuy là người khô khan, ít thể hiện tình cảm nhưng lại thường xuyên mua đồ tặng mẹ. Ngày lễ cô ít gửi lời nhắn nhưng bù lại là những món quà vô cùng ý nghĩa, dẫn mẹ đi làm đẹp. Đưa mẹ đi mua giày, cô tự tay mang giày vào cho mẹ. Có thể thấy sự hiếu thảo của Ngọc Trinh không chỉ giúp người mẹ cảm thấy hạnh phúc mà còn làm người hâm mộ càng cảm thấy yêu mến cô hơn.

Đã từng có câu chuyện về người mẹ kế nuôi con chồng trong chương trình Điều ước thứ 7 từng khiến biết bao người xúc động. Câu chuyện kể về một người phụ nữ nghèo, vì thương cho hoàn cảnh của người đàn ông góa vợ và những đứa trẻ bơ vơ, bà bước chân vào gia đình ấy với ánh nhìn ái ngại của người xung quanh. Chưa từng xem mình là mẹ bả, bà hết lòng săn sóc, nuôi nấng những đứa con chồng, thậm chí là cùng con chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Chưa từng hối hận cũng chưa từng lo lắng về miệng đời, bà xem hạnh phúc của các con chính là động lực để cố gắng mỗi ngày.

Ảnh VTV - Chương trình Điều ước thứ 7

Ảnh baodatviet.vn

Có một sự thật rằng, bánh đúc chắc chắn là không có xương, nhưng người mẹ ghẻ hoàn toàn có thể yêu thương con chồng, thậm chí còn hơn cả bản thân mình. Sự thương hay ghét không liên quan gì đến mẹ ghẻ hay mẹ ruột. Bởi hiện nay vẫn có rất nhiều người mẹ ruột sẵn sàng vứt bỏ con mình ngay khi mới chào đời hoặc còn là bào thai. Thậm chí có những người còn ngược đãi, bạo hành chính con ruột của mình, trút giận lên chúng hoặc biến chúng thành công cụ kiếm tiền. Đau lòng hơn hết là có những bà mẹ đành lòng nhìn con mình bị cha dượng hay bạn trai bạo hành, cùng tình nhân đánh đập con mình cho đến chết. Trong vòng 1 năm qua đã có biết bao sự việc đau thương như vậy đã khiến dư luận thật sự phẫn nộ. Vậy, có phải lúc nào mẹ ghẻ cũng xấu xa, độc ác còn mẹ ruột thì hiền lành như bà tiên?

Chỉ cần họ sống hết lòng vì gia đình, con cái thì dù có là mẹ ruột hay mẹ ghẻ, điều đó không còn là vấn đề đáng nói.

Nguồn tham khảo: Đời sống plus

Bích Lân