Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xúc động nhật ký mẹ gửi con gái 8 tuổi trong khu cách ly: ‘Nhớ mẹ nhưng các con không dám đòi về\'

“Tết này con không được mặc váy mới, chạy tung tăng đi chúc Tết họ hàng nữa rồi”, nghĩ đến 21 ngày con gái nhỏ ở khu cách ly mẹ lại nghẹn ngào, nức nở.

- 6h sáng ngày 30/1: Tin nhắn của trường tiểu học Xuân Phương có thêm chữ KHẨN: “Phụ huynh học sinh lớp 3E dương tính với virus COVID-19 , con là F1 và cán bộ, giáo viên, học sinh trường có nguy cơ là F2, F3”.

Kể từ đó, mẹ bồn chồn không yên. Đến trưa, trường học của con lại thông báo: “Học sinh hoặc phụ huynh học sinh có biểu hiện ho, khó thở, mệt thì gọi điện đến trạm y tế phường Xuân Phương để được tư vấn. Cô giáo chủ nhiệm chuyển đến 1 file Excel đề nghị phụ huynh học sinh điền chính xác địa chỉ nhà”.

Sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 3 trường tiểu học Xuân Phương mắc COVID-19, 56 học sinh khác cùng 14 giáo viên đã phải đi cách ly ngay trong đêm. Nguồn: Afamily

Tin nhắn Zalo nhóm lớp con lại rào rào: "Kiểu này chắc chắn bạn ấy dương tính rồi". Lúc này mẹ thực sự hoang mang, cả nhà cũng đã chuẩn bị tinh thần cho con đi cách ly tập trung. Mỗi lần tiếng chuông điện thoại reo, lồng ngực mẹ lại như muốn nhảy ra ngoài. Cả nhà bỗng luống cuống, mẹ lo trực điện thoại, bố và chị chuẩn bị đồ đạc cho em.

Dù trong lòng bố mẹ đang rối bời vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan trước mặt con. Điều cả nhà mong muốn là con có được tinh thần thoải mái, tự tin trước khi vào cách ly: “Con xem Sao Nhập Ngũ nhiều nên đang mơ đến những ngày sống sôi động, đầy tiếng cười và trải nghiệm mới mẻ như các cô chú ấy”.

“Em sẽ được tự do chơi với các bạn, không phải làm việc nhà gì cả, đến bữa là có cơm ăn thôi, có khi còn được tập múa hát để Tết biểu diễn,…”, lời động viên của chị gái khiến em bật cười khì khì.

Mọi công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khu cách ly trường tiểu học Xuân Phương đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nguồn: Afamily

- 3h chiều, báo đưa tin bạn học lớp 3E dương tính, đóng cửa trường tiểu học Xuân Phương. Mặc dù cô chủ nhiệm thông báo là chưa có thông tin chính thức nhưng cũng gọi là lường trước tình huống xấu nhất để chủ động cho con.

M: Em đi cách ly nhé.

P: Có sao đâu mẹ, có cả lớp con đi mà. Con chỉ cần có bạn X đi cùng là được rồi.

M: Em sẽ phải tự giặt đồ, lau phòng, làm hết mọi thứ.

P: Vâng, con vẫn làm mà.

M: Em ăn Tết với cô, với các bạn nhé.

P: Vâng, con quen cô với các bạn rồi mà mẹ.

M: Hàng ngày phải đo nhiệt độ, lấy mẫu xét nghiệm.

P: Vâng, con không sợ.

- 21h44 phút: Thông tin chính thức của trường: “Bạn NK đã dương tính, trở thành F0, giáo viên chủ nhiệm, học sinh lớp 3E và 12 bạn lớp 3G bán trú với 3E là F1. Phụ huynh học sinh chuẩn bị đồ đạc cho con chờ lệnh đi cách ly tập trung. Giáo viên chủ nhiệm và 7 cô giáo bộ môn sẽ đi cùng các con và ở bên các con trong những ngày cách ly”.

- 22h50 phút: Cô chủ nhiệm nhắn tin: “Kính gửi các bậc phụ huynh. Trong đêm nay, các phụ huynh cùng con tới trường để thực hiện cách ly. Mỗi học sinh đi kèm 1 phụ huynh, chuẩn bị đồ dùng cá nhân, chăn gối màn của 2 người. Rất cám ơn các bậc phụ huynh”.

Dù đã chuẩn bị tâm lý cả một ngày nhưng mẹ vẫn choáng váng. Tim mẹ bỗng đau nhói khi nghĩ đến con gái bé bỏng phải một mình chống chọi với 21 ngày sắp tới. Con gái có tỏ ra mạnh mẽ, tự tin đến đâu, lòng mẹ cũng chẳng thể yên tâm.

Nhìn con gái đang say giấc nồng phải thức dậy đi cách ly ngay trong đêm, mẹ lại nghẹn ngào, xúc động. Không khí trong nhà bỗng gấp gáp, khẩn trường hơn bao giờ hết, bố mẹ cứ loay hoay, sắp xếp đồ đạc cho con, thấy bao nhiêu cũng là không đủ.

- 23h30 phút, bố kéo vali, em đeo ba lô, xách túi đi cách ly. Hình ảnh 2 bố con đi đằng trước trong ánh sáng vàng vọt của đèn đường khiến nhiều người cũng cảm thấy nao lòng.

Nhật ký của mẹ những ngày đầu con đi cách ly khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Nguồn: Afamily

Suốt cả chặng đường, không khí bỗng im bặt, mẹ lặng lẽ ôm chặt con gái vào lòng. 10 phút sau đến trường, mẹ nhanh chóng đưa con lên phòng. Chỗ con ở là lớp học hàng ngày, bàn ghế đã được xếp lại thành 3 dãy ngay ngắn.

- "Mẹ ở lại với em nhé".

- "Con ở 1 mình, mẹ cứ về đi".

Câu nói của con khiến mẹ yên tâm hơn phần nào và thấy con gái kiên cường như một chiến binh nhí.

- 1 giờ sáng, vẫn còn gia đình vào khu cách ly.

- Hơn 1h, mẹ ra về cùng một vài bố mẹ nữa. Tâm trạng nặng trĩu, cảm giác có lỗi với con, thương con không biết nói thế nào.

- Ngày 2 cách ly: Sáng sớm, mẹ muốn gọi điện lắm mà nghĩ là con vẫn còn đang ngủ. Nhưng thực ra con đã dậy từ sớm rồi. Con kể con chẳng ngủ được, mẹ mang em gấu trắng vào cho con. Có bạn khóc, có bạn kêu nhớ mẹ nhưng không ai đòi về cả.

Các bậc phụ huynh tất bật dọn dẹp khu cách ly mỗi ngày. Nguồn: Afamily

Thương con một mình cực nhọc, mẹ quyết định đi vào khu cách ly cùng con ngay trong đêm. Mỗi ngày trôi qua với hai mẹ con nhẹ nhàng, vui vẻ và cũng thật ấm áp. Lúc này lòng mẹ mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết vì đang được ở cạnh bên con.

Trong khu cách ly không thiếu thốn, khổ sở hay lạnh lẽo như mọi người vẫn nghĩ. Ngày ngày hai mẹ con cùng trò chuyện đón bình minh tới và chờ an vui năm mới, ấm áp đến lạ thường.