Nghệ sĩ Chí Tài và nghệ sĩ Hoài Linh là đôi bạn thân suốt 23 năm. Tình bạn của cả hai bắt đầu khi họ gặp nhau trên một sân khấu ở hải ngoại. Sự ra đi đột ngột của danh hài Chí Tài để lại nhiều bất ngờ, xót xa cho người hâm mộ, nhưng đối với nghệ sĩ Hoài Linh là mất đi một tri âm tri kỷ.

Trước khi đột ngột qua đời, danh hài Chí Tài đang ghi hình cho talkshow riêng của mình và còn nhiều tập chưa phát sóng. Mới đây, kênh Youtube của chương trình đã đăng tải một đoạn video ghi lại một cảnh chưa phát sóng. Trong đó, cố nghệ sĩ có gửi lời chúc đến nghệ sĩ Hoài Linh mà không biết rằng đó là lời nhắn cuối cùng đến người bạn chí cốt của mình. Nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi xem đoạn video clip.
Trong clip, nghệ sĩ Chí Tài đã chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời tâm sự này lên Youtube để sau này Hoài Linh nghe được. Khi nào Hoài Linh nghe được thì sẽ hiểu lòng tôi. Bình thường, tôi ít nói chuyện và cũng ít hỏi thăm điện thoại với Hoài Linh lắm. Đơn giản vì tôi nghĩ rằng, một người tốt như Hoài Linh thì lúc nào cũng khỏe và may mắn rồi”.

Sau đó, Chí Tài bắt đầu chúc Hoài Linh đầy dí dỏm: “Cách đây vài hôm, anh cũng có nhắn tin cho em đó Linh. Anh nhắn để hỏi em xem anh em mình bắt đầu làm việc từ năm nào đó. Anh không gọi điện vì biết là em ít khi bắt máy lắm, nên mới nhắn tin.
Anh mừng quá khi thấy em nhắn lại là năm 1997, 1998. Anh mừng vì không ngờ là em có thời gian để nhắn tin trả lời anh. Thấy thế nên anh mới nhắn tiết: ‘Em khỏe không”, tính hâm nóng lại tình cảm anh em mà tới giờ chưa thấy em trả lời.
Anh chúc em trong mùa dịch này vẫn hoạt động điều nhưng không cần làm nhiều đâu. Tuổi tác của anh và em bây giờ cũng lớn rồi.

Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời em trước giờ là có nhà thờ Tổ để em thờ Tổ nghiệp và những vị thánh bên hội tâm linh của em thì em đã làm được rồi.
Anh chúc em lúc nào cũng khỏe và không bao giờ mệt mỏi trên con đường nghệ thuật của mình, em nhé”.
Lý giải với khán giả về chuyện Hoài Linh không nhắn lại cho mình, Chí Tài nói: “Đó là lý do vì sao tôi và Linh không bao giờ giận nhau. Bản thân mình phải hiểu người em mình dành tình cảm cho mình như thế nào, chứ đừng nghe lời ra tiếng vào rồi nghi ngờ em mình.
Thỉnh thoảng, tôi cũng nghe người khác nói xấu Hoài Linh. Họ bảo ‘Linh thế nọ, Linh thế kia’, nhưng tôi phải gọi lại ngay cho Hoài Linh để tìm hiểu chuyện đó có đúng hay không.

Tôi không có kiểu nghe người khác nói xấu bạn mình rồi cũng túm lại nói xấu kiểu: Tôi có ông bạn, gọi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Như vậy là sai, không nên làm như thế.
Mỗi khi nghe ai nói bất kỳ điều gì về bạn mình thì mình cũng phải tìm hiểu, tìm tới tận bạn mình để mặt đối mặt. Có như thế sống mới vui được.
Nếu trong lòng cứ canh cánh là bạn mình sống thế này thế kia, mà không chịu tìm hiểu thì chẳng khác nào mình tự bỏ thuốc độc cho mình chết.
Quan trọng nhất để một tình bạn bền lâu là phải tin tưởng nhau, nhưng cũng phải mặt đối mặt chứ không thể cứ giữ mọi chuyện ở trong lòng”.
Chí Tài và Hoài Linh là tình bạn tri âm, không nhất thiết phải nói ra nhưng luôn thấu hiểu lẫn nhau. Sự ra đi đột ngột của người bạn thân, khiến nghệ sĩ Hoài Linh đã phải chịu đả kích không nhỏ. Nam danh hài từng tâm sự, anh từng buồn đến mức không ra khỏi nhà sau khi Chí Tài qua đời.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu