Cô bé được cư dân mạng hết lời ngợi khen là bé Đoàn Gia Linh, hiện đang học lớp 4. Mẹ của bé là chị Nguyễn Thị Huyền, điều dưỡng viên của Trung tâm Y tế Chí Linh.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại và Hải Dương trở thành ổ dịch lớn trên cả nước, chị Huyền luôn túc trực, kề vai sát cánh cùng đồng nghiệp trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chị Huyền luôn bên cạnh đồng nghiệp để hỗ trợ lẫn nhau trong tâm dịch.
7 ngày mẹ không về nhà, Gia Linh không khỏi mong ngóng, nhớ nhung. Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng Gia Linh đã thấu hiểu được phần nào nỗi cơ cực, nhọc nhằn của mẹ trong những ngày tháng chống dịch vô cùng “khắc nghiệt”.
Được biết, mở đầu bức thư là những dòng tâm sự, nỗi nhớ, niềm thương của cô con gái nhỏ dành cho mẹ: “Mẹ yêu quý, mẹ ở bệnh viện một tháng con rất nhớ mẹ”.

Lá thư tay của bé Gia Linh gửi đến mẹ đã lấy đi nước mắt của nhiều người.
Từng chữ, từng lời giản dị nhưng đong đầy tình cảm khiến nhiều người xúc động, nghẹn ngào: “Con biết mẹ phải tiếp bệnh nhân COVID-19 suốt đêm, con thương mẹ lắm với lại lúc mẹ gọi cho con, con thấy mẹ không có giường nằm mẹ rất lạnh”.
Nhận được thư tay con gái gửi, người mẹ điều dưỡng không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt cứ vô thức rơi trên gò má chị: “Khi nhận được thư con gửi, tôi bật khóc phải độ mươi phút mới có thể định thần. Tôi vừa nhớ lại vừa thương con khi không có mẹ bên cạnh để chăm sóc. Ngày nhận nhiệm vụ tôi chỉ kịp nói với con mẹ đi công tác một tháng”.

Các y bác sĩ cố gắng làm việc hết công suất để chuẩn bị tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Câu chuyện cảm động của hai mẹ con nhanh chóng thu hút sự chú ý, quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen ngợi cho tình cảm ấm áp và sự “trưởng thành” của cô bé lớp 4, nhiều người cũng không quên gửi lời cảm ơn tới những sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch.

Chị Huyền hạnh phúc bên cạnh hai con.
Để có được tinh thần, nghị lực “chiến đấu” ngoan cường, chị Huyền đã nhận được sự ủng hộ, động viên không nhỏ từ gia đình, người thân: “Tôi may mắn có được sự ủng hộ rất mực của cả nhà. Ông bà ngoại đã thay tôi chăm sóc hai cháu trong thời gian tôi vắng nhà. Cả mẹ và ba chị em gái nhà tôi đều làm việc trong ngành y tế. Ngay cô con gái Gia Linh cũng từng thỏ thẻ với mẹ ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ để giúp người, cứu đời”.
Hiện tại, bức thư tay của bé gái 9 tuổi vẫn gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, mỗi cá nhân đều có thể đóng góp chút công sức nhỏ bé vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 để đón một cái Tết ấm no, an lành.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu