Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xúc động hình ảnh NSND Bạch Tuyết gục đầu bật khóc trên bia mộ danh ca Hùng Cường

“Bao nhiêu năm trời anh ra đi nhưng khán giả vẫn chưa quên anh. Em đi hát ở đâu người ta cũng nhắc đến tên anh, yêu cầu em hát những bài của anh và em hồi trước", NSND Bạch Tuyết nghẹn ngào.

NSND Bạch Tuyết gục đầu trên bia mộ danh ca Hùng Cường và bật khóc

Trên kênh Youtube của NSND Bạch Tuyết vừa đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh bà về tận Bến Tre thăm mộ danh ca Hùng Cường dịp đầu năm.

Danh ca Hùng Cường là ca sĩ tân nhạc, nghệ sĩ cải lương, đồng thời là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Việt Nam trong thập niên 60, 70. Ông từng có một sự nghiệp ca hát đồ sộ với nhiều ca khúc bolero để đời.

Trong lĩnh vực cải lương, Hùng Cường và Bạch Tuyết thường xuyên diễn chung trong nhiều vở ăn khách.

Bà thường đến thăm mộ danh ca quá cố vào dịp đầu năm

Năm 1996, danh ca Hùng Cường qua đời ở độ tuổi 60 đã điểm lại tiếc thương cho những người ở lại. Mộ phần của ông được đặt tại Bến Tre, trong một khu riêng cùng với những người trong gia tộc cải lương.

Từng là bạn diễn thân thiết với danh ca Hùng Cường, NSND Bạch Tuyết thường tới thăm mộ và thắp nhang cho đàn anh vào dịp đầu năm.

Đứng trước mộ của danh ca Hùng Cường, “cải lương chi bảo” Bạch Tuyết nghẹn ngào: “Truyền thống của ông bà là đầu năm đi tảo mộ nên nay em về thăm mộ anh. Bao nhiêu năm rồi, cái tên Bạch Tuyết, Hùng Cường vẫn được khán giả nhớ đến. Bởi vậy em về Bến Tre thắp nhang cho anh, cầu cho anh siêu sinh tịnh độ.

Em mong anh cùng các cô bác đã ra đi phù hộ cho cải lương, cho nghệ thuật sân khấu Việt Nam ngày càng phát triển và tốt đẹp”.

NSND Bạch Tuyết cất tiếng hát dành tặng cho Hùng Cường

Sau khi đọc kinh và khấn, NSND Bạch Tuyết nức nở ôn lại kỷ niệm xưa với danh ca quá cố: “Bao nhiêu năm trời anh ra đi nhưng khán giả vẫn chưa quên anh. Em đi hát ở đâu người ta cũng nhắc đến tên anh, yêu cầu em hát những bài của anh và em hồi trước. Nhưng làm sao được. Anh ra đi bình an và phù hộ cho cải lương Việt”.

Nói đoạn, NSND Bạch Tuyết cất tiếng hát đầy cảm xúc dành tặng cho danh ca Hùng Cường. Có lẽ vì quá xúc động khi gặp lại cố nhân, NSND Bạch Tuyết đã không kìm được mà rơi nước mắt.