Mới đây sau khi câu chuyện của hai mẹ con nữ y tá ở thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương được chia sẻ đã gây chú ý cực mạnh trên mạng xã hội.
Kể từ ngày dịch Covid-19 bùng lại, Hải Dương trở thành tâm dịch bởi vậy mà hệ thống y tế nơi đây được tăng cường tích cực. Một trong số hình ảnh làm nhiều người rớt nước mắt là khoảnh khắc mẹ con chị Nhung ở chỉ cách nhau 30m nhưng không thể chạm, mà chỉ có thể nhìn nhau qua mà ứa nước mắt.

Nhìn cảnh hai mẹ con chỉ cách nhau 30m nhưng không thể chạm mà ai cũng nghẹn lòng
Điều đáng nói ở đây là bé Nấm là thành quả của sự cố gắng sau bao nhiêu năm hiếm muộn của vợ chồng chị Nhung nên có lẽ vì vậy mà chứng kiến câu chuyện ấy ai cũng không khỏi nghẹn ngào.
Ngày 7/2 chị nhận nhiệm vụ làm việc trong khu cách ly Cẩm Giàng, đúng lúc này các thành viên trong gia đình cũng đang cách ly tập trung bởi là những người F1.

Bé con mới 2 tuổi nhưng con rất tuân thủ những quy định của nơi cách ly
Mỗi lần nhìn thiên thần bé bỏng với đôi mắt mong mỏi cái ôm của mẹ, chị Nhung lại nuốt nỗi đau vào trong, xúc động từng hồi chị chia sẻ: “Hôm đầu bạn ấy lên là đêm giao thừa, nghe tiếng con khóc bên này em đau lòng lắm, xót con nhưng không muốn mọi người nhìn thấy nên phải trốn ra sau nhà khóc.”
Những ngày trong khu cách ly, bé Nấm được bà và bố chăm sóc chu đáo, con hiểu chuyện và cũng rất ngoan không vòi vĩnh, quấy rầy, dù chỉ 2 tuổi nhưng em bé rất tuân thủ những quy định trong khu cách ly. Hàng ngày để vơi đi thương nhớ hai mẹ con lại ra nhìn nhau một chút.

Mỗi lần nhìn mẹ qua facetime bé Nấm lại khóc nấc vì nhớ
Sự hy sinh thầm lặng của các y, bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch đã làm lay động trái tim của mọi người nhất là những người đã và sắp làm mẹ. Với tinh thần ‘ chống dịch như chống giặc’ mong rằng mọi người sẽ đoàn kết để đẩy lùi dịch Covid-19 để mang lại cuộc sống bình yên, gia đình được đoàn tụ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu