Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xúc động cụ ông mất mẹ năm 6 tuổi, 74 năm sau mới có bức ảnh thờ nhờ mảnh giấy nguệch ngoạc

Mẹ qua đời từ năm 6 tuổi nên cụ ông không nhớ rõ luôn mặt mẹ. Thế nhưng khi đã tuổi cao sức yếu, cụ ông vẫn luôn muốn có một bức ảnh để thờ mẹ.

Mới đây, trong một group tương đối lớn, một họa sĩ tên Nguyễn Phương Mai, 35 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty quảng cáo ở Nghệ An, đã đăng tải bài viết chia sẻ cảm xúc của mình trong một lần làm nghề. Bài viết của anh nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người.

Cụ thể, trong chia sẻ của mình anh cho biết, vào buổi sáng nọ, một cụ già tóc bạc phơ cầm trên tay mảnh giấy nguệch ngoạc đến công ty anh đang làm việc. Cụ kể, cụ mồ côi mẹ năm lên 6, mẹ cụ mất khi còn khá trẻ (37 tuổi), mẹ mất khi cụ quá nhỏ nên không nhớ rõ chi tiết về mẹ. Theo lời cụ, mẹ rất đẹp, mắt hiền, đầu đội khăn vấn và mặc áo yếm nên cụ đã vẽ phác thảo ra tờ giấy.
 

Bức hình nguệch ngoạc mà cụ ông vẽ về mẹ Nguyễn Thị Đào (1913-1950) (Ảnh: Soha)
 
Ngay khi nhận được tờ giấy, anh Mai cũng rất hoang mang, không biết nên vẽ như thế nào. Anh gặng hỏi trong gia đình có ai có nét giống mẹ cụ không thì cụ trả lắc đầu bảo không. “Cụ bảo không cần vẽ giống lắm đâu, được 60-70% là mừng rồi, công cán hết bao nhiêu cụ trả đủ. Rồi cụ bảo trên bàn thờ cha mẹ nhưng chỉ có ảnh cha, cụ đau đáu mãi 1 tấm hình thờ mẹ”, anh Mai kể lại trong bài đăng.

Sau 3 ngày làm việc chăm chỉ, bằng tất cả tình cảm chân thành nhất, anh Phương Mai đã vẽ xong bức họa hình ảnh người phụ nữ sống ở những năm 40 của thế kỷ trước. Cũng theo anh Mai, anh làm công việc phục chế ảnh đã nhiều năm nay nhưng đây là lần phục chế mà anh cảm thấy ưng ý nhất. 

 
Qúa trình hình thành bức ảnh mang nhiều ý nghĩa (Ảnh: Soha)
 
Để đảm bảo rằng bức hình giống nhất với người mẹ của cụ ông, anh Mai đã cẩn thận in ảnh ra rồi mời cụ đến nhà để xem ảnh. Nếu hình ảnh không đúng với trí nhớ của cụ thì anh Mai sẽ tiếp tục sửa cho đến khi cụ ưng ý. Nhận được tấm hình, cụ xúc động bảo không cần sửa thêm gì nữa vì bức ảnh đã quá đẹp, quá tốt rồi. 

Trưa hôm sau, khi hoàn thành xong tác phẩm, anh Mai đã đưa hình ảnh đến nhà cụ. Vừa nhìn thấy ảnh, cụ bà đã phải reo lên: "Đây đúng là khuôn mặt mẹ mà bà đã mơ thấy rồi". Nói xong, cụ bà ôm mặt khóc. Qua một hồi nói chuyện, anh Mai mới biết được cụ ông đã vẽ phác họa lại hình ảnh mẹ sau một lần cụ bà nằm mơ thấy mẹ chồng. Cuối cùng anh quyết định không nhận tiền nhưng hai cụ cứ dúi vào tay nên anh chỉ lấy một ít cho 2 cụ vui lòng. 
 
74 năm sau ngày mẹ mất, cụ ông 80 tuổi tìm đến họa sĩ cùng mảnh giấy phác họa nguệch ngoạc - câu chuyện khiến tất cả rưng rưng  - Ảnh 6.
 
Bức ảnh về mẹ của cụ ông cuối cùng cũng hoàn thiện ngoài mong đợi (Ảnh: Soha)
 
Câu chuyện về cụ ông 74 năm mới có được bức ảnh thờ mẹ chỉ qua những kí ức từ giấc mơ của vợ khiến nhiều người vô cùng xúc động. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta hãy dành chút thời gian để lưu lại những kỉ niệm bên cạnh bố mẹ, người thân.