Mới đây, thêm một đoạn clip ghi lại hình ảnh đẹp khác của các chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh Quảng Trị trong tình hình mưa lũ miền Trung đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Các chiến sĩ vừa cứu nạn, cứu hộ, vừa hát vang "Tổ quốc yêu mến ơi..."
Được biết, vào chiều 17/10, nước lũ dâng cao tại các điểm thuộc thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị). Nguyễn Ngọc Lai - chiến sĩ của Phòng cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Trị - cùng các đồng đội tích cực hỗ trợ di tản người dân tới nơi an toàn.
Trên đoạn đường Đặng Dung, phường 2, nước đã ngập đến gần 1,50 m. Nhóm chiến sĩ để người dân ngồi trên phao, còn mình thì lội dưới dòng nước lũ để đưa họ tới nơi cao ráo, an toàn.
Giữa mưa, lạnh và dòng nước chảy mạnh, các chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn cùng hát vang ca khúc Chúng tôi là chiến sĩ Công an Việt Nam để lấy tinh thần.
Khoảnh khắc ca hát lạc quan của các chiến sĩ được chia sẻ
Xúc động vì khoảnh khắc đặc biệt, anh Lai đã lấy điện thoại ghi lại làm kỷ niệm.
“Chính tôi cũng bất ngờ, bởi trong lúc đang mệt mỏi sau khi phải ngày ngâm mình dưới dòng nước cả ngày như thế, tiếng hát của các đồng đội vẫn cất lên, rất mạnh mẽ. Không kịp nghĩ gì hơn, tôi đã ghi lại khoảnh khắc ấy. Mặc dù không được trọn vẹn từ đầu, chúng tôi thấy rất vui”, anh kể với Zing.
Anh Lai cho hay thời điểm đó, do nước lũ lên nhanh và mạnh, nhiều người dân bị mắc kẹt tại nhà. Nhóm cứu hộ đã giúp đỡ người già, trẻ nhỏ và phụ nữ - những người không thể tự di chuyển qua vùng nguy hiểm - đến nơi trú an toàn.
“Tình hình khó khăn nhất đối với đội cứu hộ chúng tôi chính là dòng nước lớn. Mực nước lúc 13h ngày 17/10 tại tuyến đường này đã là 1,40 m, mưa to kèm theo dòng chảy mạnh nên nhóm rất khó di chuyển”.

Hơn nữa, tuyến đường này cano không tiếp cận được nên đội của Ngọc Lai phải lội bộ, đẩy phao đưa người dân từ nhà của họ đến nơi khô ráo, có lực lượng cứu trợ đón sẵn.
Anh cho hay hiện tại, các hộ dân bị cô lập do lũ đã được phát mì ăn liền, lương khô, thức uống để tạm thời vượt khó khăn. Các đội tình nguyện cũng gửi đến cho bà con hàng nghìn suất quà là nhu yếu phẩm và tiền mặt.
Ngọc Lai hy vọng qua video anh chia sẻ, sẽ truyền thông điệp tích cực để những người dân và cả chiến sĩ đang gồng mình chống lũ sẽ lạc quan, vui vẻ hơn.
“Mình cũng mong cả nước sẽ nhìn thấy được khó khăn mà người dân miền Trung đang trải qua, cùng chung tay giúp đỡ để bà con có thể vượt qua khó khăn”, anh bày tỏ.


Các cán bộ, chiến sĩ đưa người dân đến nơi an toàn - Ảnh: Zing
Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chú ý và có hàng ngàn lượt tương tác. Ai cũng hết lời khen ngợi, gửi lời cảm ơn chân thành đến những người chiến sĩ nói riêng và lực lượng cứu hộ ở Quảng Trị nói chung đã không màng nguy hiểm tính mạng để cùng mọi người vượt qua bão lũ.
Nụ cười, tiếng hát lạc quan giữa gian khó của các chiến sĩ đã mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn, là nguồn động viên tinh thần cho tất cả các chiến sĩ cứu hộ, cho người dân vùng lũ và cho nhân dân cả nước. Trong mọi hoàn cảnh, dù gian khổ đến đâu, nhưng với tinh thần lạc quan, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp.
Hay mới đây, hình ảnh một chiến sĩ công an đang bế một em nhỏ bị gãy tay từ ca nô lên xe ô tô để tới bệnh viện ở Quảng Bình cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Ảnh: Tiin
Được biết, người ôm cháu bé trong bức hình là Thượng tá Lê Văn Hóa -Trưởng công an Thị xã Ba Đồn.Cháu bé không may bị gãy tay, đã được nẹp cố định, băng bó cơ bản vừa được đưa từ dưới ca nô lên đất liền.
Hình ảnh tuy nhỏ nhưng phần nào thể hiện tấm lòng ấm áp của những người chiến sĩ đang trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn vùng ngập lụt. Đồng thời nói lên sự phức tạp, nguy hiểm của đợt lũ lịch sử này.

Trước đó, một khoảnh khắc xúc động khác cũng được chia sẻ kèm theo nhiều lời khen ngợi và cảm ơn, đó là bức ảnh chiến sĩ ủ ấm cho bé trai vừa được cứu thành công từ chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi trong đêm ở Quảng Bình.


Công an bất chấp nguy hiểm lội nước cõng 3 người đi cấp cứu

Nước lũ dâng cao quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay, họ phải thò tay từ mái nhà ra để kêu cứu.
Theo Zing, Tiin, FB









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu