Sau thời gian kiên trì chống chọi bệnh tật, người con gái 8 tuổi mà cha cưng chiều đã rời xa trần thế và 'đặt lưng' xuống đất mẹ vì bệnh ung thư. Điều đáng chú ý ở đây là hành động đặc biệt của người cha, anh đã bỏ việc ở công ty cũ và xin vào nghĩa trang để làm chỉ để có thật nhiều thời gian bên con, chăm sóc và được 'gặp' con mỗi ngày.

Người cha hết mực thương con xin làm ở nghĩa trang để được ở bên con thật lâu
Hiện anh Cố Kinh Dương đang sống ở TP Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và đã công tác sang tháng thứ 5 ở nghĩa trang này.
Thời gian phát hiện ra con bị bệnh, cả gia đình dường như suy sụp và vô cùng căng thẳng, vợ chồng anh chị đã đưa con đến tất cả các viện lớn nhỏ để thăm khám và tìm ra phác đồ điều trị tốt nhất cho bé. Kinh tế éo le, ngoài chạy vạy vay mượn khắp nơi thì anh Dương đã dành toàn bộ tài sản trong nhà để dành giật sự sống cho con, tất cả chỉ mong cháu bé được sống để ở bên cha mẹ thật lâu.
Tuy nhiên phép màu không hiển hiện và điều gì đến sẽ phải đến, bé con qua đời khi chỉ mới 8 tuổi khiến ai cũng xót xa. Biết được gia cảnh cùng quẫn nên lãnh đạo tại nghĩa trang địa phương đã miễn phí tiền và giúp anh xây mộ cho con gái.

Đám tang đẫm nước mắt của bé gái xấu số
Khoảng 2 tháng kể từ ngày con qua đời, người cha 'ấm áp như vầng thái dương' đã quyết định xin vào nghĩa trang để được bên con. Hàng ngày sau khi làm hết phần việc của mình anh lại tỉ mẩn lau dọn phần mộ cháu bé, trước khi trở về nhà anh không quên hôn lên di ảnh đứa con gái xấu số vì “Con gái tôi nằm một mình trên núi, tôi sợ con sẽ cô đơn nên cần ở gần con nhiều hơn".

Phần mộ của con vẫn được trưng bày những món đồ con thích rất gọn gàng và ngăn nắp

Chứng kiến cảnh người cha ngày ngày hôn lên di ảnh của con gái ai cũng ứa nước mắt
Công việc này đã giúp anh nhanh chóng quên đi nỗi đau và vực dậy sau những mất mát. Qua đây anh cũng chia sẻ về công việc và mong muốn giúp được những người chung hoàn cảnh thoát khỏi đau thương khi mất đi người thân và sớm ổn định lại cuộc sống bình thường.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu