Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Thương cảm 3 em vượt 400km tìm gặp mẹ vì nhớ, trong túi chỉ có 55 nghìn, ăn bánh mì, ngủ ven đường

3 em đã đi 5 ngày 5 đêm từ Cà Mau lên Sài Gòn gặp mẹ chỉ vì nhớ. Khi đi chỉ có 2 ổ bánh mì, một quả dưa leo chia nhau làm thức ăn. Mệt ở đâu thì ngủ ở đó, bất kể là vệ đường hay ghế đá.

Câu chuyện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của và đồng cảm của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó tỏ ra lo lắng và trách móc người mẹ không quan tâm đến con dẫn tới sự việc khá nguy hiểm như vậy.

Theo đó, hôm nay (8/12) , Chánh văn phòng Sở GD - ĐT tỉnh Cà Mau, ông Phạm Hoàng Gan xác nhận thông tin có 3 học sinh của Trường THCS Tân Hưng Tây (huyện Phú Tân) đã đạp xe đạp khoảng 400km từ Cà Mau lên Sài Gòn để tìm cha mẹ.

3 em nhỏ gồm Phan Văn H. (14 tuổi), Phan Văn N. (12 tuổi) và Đỗ Nhật H. (11 tuổi), đều đang theo học tại Trường THCS Tân Hưng Tây và là anh em họ.

Trước đó, khi không thấy 3 em ở nhà. Gia đình dã báo lên công an Phú Tân là các cháu đã mất tích.

Trước đó, khi không thấy 3 em ở nhà. Gia đình dã báo lên công an Phú Tân là các cháu đã mất tích. Sau đó, công an đã lên thông báo và phát tờ rơi nhiều nơi. Kêu gọi mạng xã hội chia sẻ thông tin để tìm 3 em học sinh này.

Lúc này, cha mẹ của các em nhận được tin báo con mình mất tích nên đã quay về Cà Mau để tìm con.

Nhưng đến ngày 8/12, khi các em có mặt tại nơi mẹ của chúng làm việc thì người ta mới tá hỏa là 3 em đã tự bỏ đi và đạp xe vượt 400km để lên Sài Gòn gặp mẹ.

Vì quá nhớ mẹ nên các em bất chấp nguy hiểm vượt 400km bằng xe đạp đi tìm mẹ

Biết tin, mẹ của 3 em lại tức tốc quay trở lại Sài Gòn. Khoảnh khẳng mẹ con gặp nhau khiến nhiều người xúc động và tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của các con. Theo chia sẻ của mẹ 3 em, các con đều ở nhà với bà, còn vợ chồng chị đi làm công nhân ở Sài Gòn.

Khi được hỏi, các em tâm sự rằng: Vì quá nhớ cha mẹ, nên 3 anh em quyết định đạp xe đi tìm. Theo đó, sáng 1/12, cả 3 em đạp xe đạp từ huyện Phú Tân lên Sài Gòn tìm.

"Sáng ngày 1/12/2020, 3 em này đạp 3 xe đạp đi tìm mẹ cha đang đi làm TP.HCM. Ban đầu, 3 em đạp 3 chiếc xe đạp nhưng đi dọc đường bị hư 1 chiếc, nên em lớn chở em nhỏ. Khi đi, cả 3 em có 15.000 đồng và mượn của bạn học được 40.000 đồng"- ông Phạm Hoàng Gan cho biết.

Hiện các em đã được gia đình đưa về nhà an toàn

Dọc đường các em chỉ ăn bánh mì, khi mệt thì đụng đâu ngủ đó. Sau 5 ngày, 5 đêm các em lên tới nhà trọ của cha mẹ ở quận Bình Tân (TP HCM).

Biết được sự việc, công an quận Bình Tân đã giữ các em lại và báo về gia đình. Đến tối ngày 7/12 gia đình các em đã quay trở lại Sài Gòn đưa con về nhà an toàn.