Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn vốn là gương mặt quen thuộc với điện ảnh Việt từ những thập niên 90. Đóng đinh với những hình tượng người nông dân khắc khổ, hiền lành, Mai Ngọc Căn được yêu thích bởi lối diễn tự nhiên, chân chất.


Hơn 70 năm đi diễn, ông đã có một gia sản những vai diễn khổng lồ. Ở tuổi ngoài 80, người nghệ sĩ gạo cội vẫn không chịu 'nghỉ hưu'. Ở mỗi bộ phim, ông đều có thói quen ghi nhật ký tỉ mỉ cho từng vai diễn. Nhìn cuốn vở ghi chép cẩn thận cả trăm vai diễn nắn nót từng trang cũng đủ hiểu ông say nghề đến mức nào.
Trớ trêu thay, năm 2017, nam nghệ sĩ nhận tin dữ. Bác sĩ kết luận Mai Ngọc Căn bị ung thư thận giai đoạn cuối chẳng còn sống được bao lâu. Đối mặt với án tử, người nghệ sĩ già tỏ ra rất bình thản:
“Tôi năm nay ngoài 80 tuổi rồi, già thì không tránh được quy luật của “sinh, lão, bệnh, tử”, nhưng tôi vẫn lạc quan về bệnh của mình. Tinh thần là cái quan trọng nhất. Nếu còn sức khoẻ, tôi vẫn muốn đi đóng phim, vinh quang của tôi từ nghệ thuật, cho dù mất trên phim trường tôi cũng cam lòng” - Mai Ngọc Căn tâm sự.

Mai Ngọc Căn thời trẻ

Tháng 3 năm 2018, căn bệnh ung thư lại tái phát khiến ông phải nhập viện để mổ cấp tốc để kéo dài sự sống. Ấy vậy mà ông lại không chịu: "Bác sĩ bảo, nếu tôi chịu phẫu thuật thì có thể sống thêm được một vài năm nữa, còn nếu không thì tôi chỉ sống được từ 3 tới 6 tháng. Nhưng nếu phẫu thuật phải đeo các loại ống đeo ý tế rất phiền hà và rắc rối. Tôi thực lòng không muốn quãng thời gian còn lại tôi không được đi diễn".
Con cháu của ông cũng rất vất vả vì cha không chịu điều trị mà lúc nào cũng đau đáu chuyện đi diễn. Có lần ông đã trốn viện để hoàn thành cảnh cuối của vở hài tết.


Mối tình đẹp giữa ông và bà xã
Tự hào nói về vợ mình, người nghệ sĩ già luôn dành lời yêu thương với bà: "Tôi may mắn nên mới lấy được bà ấy, cho đến bây giờ, khi bị ốm, bà ấy cũng phải tự tay chăm sóc tôi mà không phiền đến con cháu”, ông tâm sự.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu