Chiều ngày 14/02, NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh quái ác. Không chỉ là “cây đa cây đề” của làng điện ảnh Việt Nam, NSND Hoàng Dũng còn là ngọn lửa truyền cảm hứng, đam mê cho nhiều thế hệ trẻ.
Bên cạnh những vai diễn “để đời” trên sóng truyền hình, ông cũng đã từng góp mặt trong bộ phim điện ảnh “Tướng về hưu” vào năm 1988.
Sau 32 năm, NSND Hoàng Dũng mới nhận lời quay trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim "Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả". Được biết, trong phim nam diễn viên sinh năm 1956 đảm nhận vai quý ngài Vĩnh Nghị - một đại gia khét tiếng trong giới sưu tầm cổ vật ở Huế.

Bộ phim cuối cùng NSND Hoàng Dũng góp mặt là vai diễn Vĩnh Nghị trong phim "Gái già lắm chiêu V".
Bộ phim hứa hẹn mang đến nhiều giây phút thú vị, bất ngờ cho khán giả khi quý ngài Vĩnh Nghị đã có bà xã xinh đẹp nhưng vẫn vướng phải cuộc tình trong bóng tối suốt 2 thập kỉ với Lý Lệ Hà. Nhân vật Vĩnh Nghị không chỉ đòi hỏi thần thái, hình tượng tốt, mà còn phải ghi hình trong nhiều bối cảnh đặc biệt.
NSND Hoàng Dũng dù sức khỏe suy giảm đáng kể nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi cảnh quay. Cố nén đau đớn khi bệnh tật hoành hành, NSND Hoàng Dũng muốn tận hiến và tận tâm với nghề cho đến tận giây phút cuối đời.
Theo tiết lộ của đoàn phim, NSND Hoàng Dũng từng phải diễn xuất cảnh đạp xe trong rừng vào đêm tối để đến biệt thự Bạch Trà Viên gặp Lý Lệ Hà. Hơn nữa, tại thời điểm bấm máy cũng là lúc cơn bão số 5 đổ bộ đã gây nhiều khó khăn, thiệt hại nặng nề cho đoàn phim nói riêng và Huế nói chung.

Dù đau đớn vì căn bệnh quái ác hoành hành nhưng NSND Hoàng Dũng vẫn hoàn thành cảnh quay một cách tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.
"Bên ngoài cánh cửa kia là cơn bão số 5 đang gầm gừ đổ bộ vào Huế.
Hơn 3h sáng rồi anh em mình vẫn miệt mài quay anh nhỉ? Quay đến mụ mị đầu óc. Đến nỗi câu thoại: Suốt 20 năm trời ròng rã đạp xe đến Bạch Trà Viên thì anh thoại luôn thành... đạp xe đến Thảo Cầm Viên.
Nói xong chị Lê Khanh đang đứng rũ rượi diễn đoạn khóc cũng phải bật cười. Xong anh không nhịn được anh cũng bật cười rồi rối rít xin lỗi", đại diễn Bảo Nhân nghẹn ngào.
Theo dự kiến, bộ phim “Gái già lắm chiêu” cùng vai diễn của NSND Hoàng Dũng sẽ được công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại nên bộ phim đã phải hoãn chiếu đến thời điểm hiện tại.
Nghĩ đến việc NSND Hoàng Dũng còn chưa kịp xem lại bộ phim cuối cùng, đạo diễn Bảo Nhân không kìm được nỗi xúc động: "Em chào anh ạ! Em bàng hoàng lắm anh ơi! Em không tin sự hạnh ngộ lần đầu của anh em mình trong điện ảnh cũng là lần cuối của chúng ta. Anh ơi! Anh ra đi nhé! Chúng em luôn kính trọng và yêu quí anh!
Ở bên kia anh hãy luôn vui cười như những ngày chúng ta bên nhau ở Huế anh nghe! Em phải làm sao đây khi những ngày chiếu phim của chúng ta mà lại thiếu anh mãi mãi trên đời này. Mùng 3 Tết! Chúng em mãi mãi nhớ về anh".

NSND Hoàng Dũng chụp ảnh kỉ niệm cùng đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito.
Không chỉ riêng đạo diễn Bảo Nhân, đạo diễn Nam Cito cũng buồn bã khôn nguôi: “Em chỉ biết chết lặng, nhìn hình anh và không tin vào mắt mình. Anh em mình mới vừa đó còn làm việc với nhau, anh còn rất khỏe, rất nhiệt tình.
Anh em mình còn chia sẻ bữa cơm đoàn lúc đêm khuya. Anh còn động viên em cố lên và háo hức chờ ngày phim ra. Vậy mà anh không đợi được bộ phim cuối cùng của anh.
Anh không chờ được tụi em ra Hà Nội gặp anh. Vĩnh biệt anh, một tượng đài của điện ảnh Việt Nam, một người thầy, một người anh hiếm có”.
Được biết, tang lễ chính thức của NSND Hoàng Dũng sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Nhân Tông, Hà Nội từ 7h30 đến 9h sáng ngày 20/02/2021 (tức ngày mùng 9 Tết Nguyên đán 2021).







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu