Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa tin nhắn cuối đời của Mai Trung Hiếu trước khi qua đời ở tuổi 29: Mong về quê chăm sóc mẹ!

Mai Trung Hiếu cũng không quên dặn dò đồng nghiệp về trách nhiệm, tình yêu với công việc trong thời gian anh không thể hỗ trợ được nhà hát.

Ngày 6/2 vừa qua, nghệ sĩ Mai Trung Hiếu bất ngờ qua đời ở tuổi 29. Anh ra đi khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả vô cùng xót xa, thương tiếc cho một tài năng trẻ. Lúc sinh thời, Mai Trung Hiếu không chỉ mọi người được đánh giá cao về chuyên môn mà còn được yêu quý bởi tính cách thân thiện, hòa đồng. 
 
Xót xa tin nhắn cuối đời của Mai Trung Hiếu trước khi mất đột ngột ở tuổi 29 - Ảnh 3.
 
Nghệ sĩ Mai Trung Hiếu, tài năng trẻ của làng múa Việt Nam vừa qua đời đột ngột ở tuổi 29
 
Ngay khi biết tin Mai Trung Hiếu qua đời, nhiều nghệ sĩ thân thiết đã chia sẻ nỗi mất với gia đình anh, trong đó phải kể đến Linh Nga, người bạn đồng hành cùng Mai Trung Hiếu trên sân khấu múa suốt nhiều năm. Cô bộc bạch: “Đau đớn quá. Phải mất thời gian dài lắm chị mới dám sân khấu nữa vì chị đã quen có em bên cạnh. Cả tuổi thơ và hành trình làm nghệ thuật của chị đều có em. Mọi thứ về em và tiếng nói của em vẫn vang lên trong đầu chị. Chị không muốn tin đây là sự thật. Người em chị yêu thương vô bờ”. 

Một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như ca sĩ Dương Triệu Vũ, nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Nghiệp, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Lý Qúi Khánh, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, nhà sản xuất Hồng Tú, vũ công Lê Hoàng Nga My, nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Nam… cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Mai Trung Hiếu, mong người thân bớt đau buồn. 
 
Xót xa tin nhắn cuối đời của Mai Trung Hiếu trước khi mất đột ngột ở tuổi 29 - Ảnh 4.

Xót xa tin nhắn cuối đời của Mai Trung Hiếu trước khi mất đột ngột ở tuổi 29 - Ảnh 5.
 
Xót xa tin nhắn cuối đời của Mai Trung Hiếu trước khi mất đột ngột ở tuổi 29 - Ảnh 6.
 
Tang lễ của Mai Trung Hiếu vừa được tổ chức tại quê nhà (Ảnh: FB)
 
Mới đây, một đồng nghiệp thân thiết với Mai Trung Hiếu đã tiết lộ đoạn tin nhắn cuối đời của anh. Sau khi đọc đoạn hội thoại, không ít người đã phải bật khóc vì khao khát được cống hiến với nghề của Mai Trung Hiếu, dẫu đang chống chọi với bệnh tật. Anh còn muốn được về quê để phụng dưỡng cha mẹ và hứa sẽ cố gắng chữa bệnh thật tốt để trở lại sân khấu, nhưng lời hứa đó đã mãi mãi không thể thực hiện được. 
 
Xót xa tin nhắn cuối đời của Mai Trung Hiếu trước khi mất đột ngột ở tuổi 29 - Ảnh 1.

Khoảng thời gian bị bệnh, anh nhớ nghề khủng khiếp. Nam nghệ sĩ không quên nhắc đồng nghiệp về ngọn lửa với nghề (Ảnh: FB)
 
Nghệ sĩ Mai Trung Hiếu sinh năm 1992 trong gia đình có truyền thống theo đuổi nghệ thuật. Anh bén duyên với nghề diễn từ khi mới 4 tuổi, từng du học tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc. Trước khi qua đời, Mai Trung Hiếu là diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, TP.HCM.