Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa tâm nguyện, lời hẹn dang dở của cố nghệ sĩ Chí Tài với danh ca Ý Lan trước khi mất

Mới đây, tiết lộ mới nhất về tâm nguyện, lời “hò hẹn” của cố nghệ sĩ Chí Tài với ca sĩ Ý Lan khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi, thương xót.

Năm 2020 là một năm mất mát, đau thương với nhiều biến cố lớn đối với showbiz Việt. Sự ra đi đột ngột của loạt nghệ sĩ đình đám Anh Vũ, Mai Phương, Vân Quang Long, Chí Tài đã khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng, thương tiếc khôn nguôi.

Trước khi qua đời, cố nghệ sĩ Chí Tài – nam danh hài tài năng, nhiệt huyết vẫn miệt mài với công việc, thậm chí còn nhiều chương trình đang dang dở. Trong số đó, talkshow “Chí Tài lên mây” cũng là một trong những chương trình gắn liền với tên tuổi của anh.

Hình ảnh cố nghệ sĩ Chí Tài với những vai diễn để đời sẽ luôn sống mãi với thời gian, trong trái tim triệu người hâm mộ.

Dù Chí Tài đã ra đi mãi mãi nhưng chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng như một lời tri ân, tưởng nhớ chân thành đến nam danh hài. Đặc biệt, trong số mới nhất vừa lên sóng, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi lắng nghe tâm sự của Chí Tài về lời hẹn với danh ca Ý Lan – một trong những nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên anh làm việc chung.

Trong talkshow, cố nghệ sĩ đã dành nhiều lời khen ngợi cho tài năng của đàn chị: “Tôi còn nhớ hồi đó tôi chơi nhạc cho một show bên hải ngoại, cô Thái Thanh dẫn chị Ý Lan ra hát lần đầu rồi giới thiệu: 'Đây là ái nữ của tôi. Ý Lan sẽ ra hát thử một bài xem thế nào, nếu hay thì mong mọi người ủng hộ'.

Cô Thái Thanh nói rồi, chị Ý Lan ra hát một bài và hát rất hay. Chị ấy có khiếu ca hát từ nhỏ, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Tôi thấy, Ý Lan rất may mắn khi được thừa hưởng vốn liếng từ mẹ là đại danh ca Thái Thanh, cộng thêm người cha là tài tử Lê Huỳnh. Nhờ đó nên chị ấy vượt trội hơn cả.

Chí Tài hết lời khen ngợi về tài năng và sự giỏi giang hơn người của ca sĩ Ý Lan.

Tôi không dám bàn về cô Thái Thanh nhưng Ý Lan lúc đó đem đến cho sân khấu hải ngoại một phong cách rất mới là vừa hát vừa diễn được. Trong đó, hát là thừa hưởng từ mẹ Thái Thanh, còn diễn là của cha Lê Huỳnh. So với mẹ Thái Thanh, Ý Lan mới hơn ở chỗ đó.

Đây là cảm nhận của riêng tôi. Tuy tôi làm ban nhạc, chỉ đứng phía sau nhưng theo dõi rất kỹ ca sĩ ở phía trên sân khấu. Tôi theo dõi cả phản ứng của khán giả lẫn diễn xuất của ca sĩ.

Nói chung là tôi nhiều chuyện lắm, không giống những nhạc công khác. Thay vì cặm cụi nhìn vào đàn thì tôi lại liếc quanh sân khấu. Do tôi đàn quen tay nên không phải nhìn vào đàn nữa, tay tự chơi được, mắt rảnh rang nhìn khắp sân khấu, từ ca sĩ đến khán giả.

Nhờ đó, tôi mới nhận ra Ý Lan có nhiều cái khác với mẹ mình là Thái Thanh. Chị ấy thể hiện diễn xuất rất tốt. Đó là điểm giúp Ý Lan thành công, nổi tiếng và được khán giả yêu thích, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nếu Ý Lan cũng ra hát theo phong cách y chang cô Thái Thanh thì chưa chắc nổi tiếng, làm nên tên tuổi riêng của mình. Ý Lan tự tìm cho mình một hướng đi, phong cách mới.

Đặc biệt, giọng hát Ý Lan không giống Thái Thanh. Chị ấy có giọng hát rất đặc biệt, suốt bao năm qua vẫn vậy.

Ý Lan hát rất nhiều bài nhưng tôi thích nhất bài Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Lần đó, tôi đàn cho Ý Lan hát bài này trên một sân khấu lớn. Tôi để ý thấy Ý Lan diễn tả ca khúc này hay vô cùng, không thể diễn tả được.

Tôi còn hòa âm cho Ý Lan một bài trong Paris By Night là Yêu và mơ, Ý Lan hát bài đó hay lắm. Chị ấy chuyên về nhạc Bossa Nova, chuyên lả lơi, quyến rũ, ả đào một chút”.

Danh ca Ý Lan không chỉ có tài năng âm nhạc mà còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, diễm lệ.

Bên cạnh đó, cố nghệ sĩ Chí Tài cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc yêu kiều của Ý Lan: “Không những thế, Ý Lan cũng thuộc dạng 'baby face', tức là trẻ mãi không già. Tới giờ phút này đã sáu mấy tuổi nhưng nhìn Ý Lan vẫn như thiếu nữ, luôn tươi trẻ.

Ý Lan lớn hơn tôi một tuổi nhưng trẻ hơn tôi và chắc chắn đẹp hơn tôi.

Thời điểm mới gặp Ý Lan, tôi thấy chị ấy đẹp lắm. Tuy nhiên, lúc đó tôi đã quen Phương Loan rồi nên chỉ nghĩ là đẹp thôi chứ không rung động gì.

Với lại, Ý Lan khi ấy đã có gia đình, 2 con rồi nhưng nhìn ở ngoài không hề biết đã có gia đình, rất xinh xắn, gọn gàng”.

Hé lộ về tâm nguyện chưa thành hiện thực của cố nghệ sĩ Chí Tài khiến nhiều người nghẹn ngào.

Qua lời kể, có thể thấy Chí Tài luôn một lòng chung thủy, sắc son với người vợ của mình. Đáng chú ý, những lời tâm sự cuối cùng hé lộ ước muốn của Chí Tài với danh ca Ý Lan khiến người hâm mộ xúc động khôn nguôi: “Cho tới bây giờ, tôi vẫn muốn có dịp sẽ đàn cho Ý Lan hát một bài hoặc hát chung với Ý Lan. Chị ấy cũng là một trong những ca sĩ từng hứa song ca với tôi mà tới giờ vẫn chưa thấy. Chờ nha Lan!”.

Lời tâm sự cùng ước mong nhỏ bé mãi mãi không thể thực hiện của Chí Tài với Ý Lan khiến khán giả xót xa vô cùng.