Trước khi nhận được hung tin rằng bản thân đã mang trong người căn bệnh ung thư ác tính, Diễm My từng là cô gái xinh đẹp, hoạt bát. Cô được khán giả nhớ mặt ở những bản tin thời tiết thuộc kênh VTC14 – Đài truyền hình VTC.

Với lợi thế xinh đẹp, giỏi giao tiếp cùng vốn kiến thức sâu rộng trong cả lĩnh vực nông nghiệp, Diễm My nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Tương lai còn đang vô cùng rộng mở phía trước với cô gái trẻ.

Cuộc sống của Diễm My cũng tràn ngập màu hồng như bao cô gái khác. Cô dành thời gian bên gia đình, đi du lịch, cafe cùng bạn bè
Đau lòng hơn, cô và bạn trai mới làm lễ dạm ngõ không lâu. Chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày tổ chức lễ cưới. Việc phát hiện căn bệnh ung thư đã khiến Diễm My gần như suy sụp hoàn toàn.


Cô chia sẻ: "Từ một cô gái khoẻ mạnh chưa từng ốm đau ngày nào, tôi thậm chí phải ngồi xe lăn và thở bằng bình oxy. Sau cuộc phẫu thuật, tôi phải điều trị hoá chất nhiều ngày trong sự đau đớn... Tác dụng phụ của hoá chất khiến cả cơ thể lẫn tinh thần tôi rã rời. Đã có lúc quá mệt mỏi, tôi xin được giải thoát.
Thời điểm phát hiện ra bệnh cũng là lúc tôi vừa tổ chức xong lễ dạm ngõ, ngày khoác lên mình chiếc váy cưới trong mơ cũng chẳng còn cách bao xa. Thế nhưng, chỉ trong đúng một khoảnh khắc, tất cả mọi kế hoạch đều tan biến”.



Thời điểm đó, tóc và cả lông mi của cô gái trẻ đều bị rụng vì hóa trị. Tuy nhiên bằng tinh thần chiến đấu với bệnh tật không ngừng nghỉ, trải qua vô số lần hóa trị, xạ trị, Diễm My cũng đã tự tin chiến thắng ung thư.

Sau quãng thời gian chiến đấu với tử thần, Diễm My hiện tại đã trở lại với mái tóc dài, gương mặt xinh đẹp. Cô cùng đồng nghiệp cũng tổ chức các buổi thiện nguyện. Diễm My cho biết sẽ tiếp tục dự án chăm sóc sức khỏe đầy nhân văn dành cho mọi người.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu