Từ khi chồng mất tích, chị Làn một thân một mình nuôi ba con và các cháu cũng dần lớn khôn.
Năm 2014 khi vừa thi đỗ đại học, vì gia đình quá khó khăn nên Luân phải nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình. Trớ trêu thay trên đường đi về cùng bạn em lại gặp tai nạn và bị chấn thương sọ não, thương thay khi phần sọ bên trái của em bị dập nát và không thể hồi phục lại được.
Kể chuyện về con, chị Làn lại nghẹn ngào trào dâng nước mắt: "Nghe tin con trai bị tai nạn tôi như người chết đứng, chỉ biết ngồi ôm con khóc ở giữa đường. Sau đó cháu được mọi người cho lên bệnh viện Hải Dương cấp cứu. Ở đó, các bác sĩ nói phải cho cháu nằm ở đấy, nếu chuyển đi lúc bấy giờ cháu sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng".

Người mẹ già ứa nước mắt thương cảm cho đứa con bệnh tật
Nằm một chỗ đến nỗi bị hoại tử nửa mông, Luân không nói được. Sau đó phải nhờ bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) về mổ và đặt dây dẫn từ não xuống bụng Luân mới dần hồi phục.
Khi ra viện, hình hài của Luân cũng không còn trọn vẹn khi nửa bên đầu bị móp, óc dính liền da đầu và sức khỏe đặc biệt suy yếu.

Mình chị Lài một tay chăm sóc người con 'nửa tỉnh nửa điên'
Sau hơn 2 năm kể từ ngày xuất viện, Luân sống với cái đầu không lành lặn và thần kinh cũng không vững vàng, nửa tỉnh nửa điên vô cùng khốn khổ. Sau một thời gian dây dẫn cấy bên dưới da chạy từ bụng lên não bắt đầu bị lòi hai đầu dẫn đến nhiễm trùng, lúc này cả nhà mới lại tá hỏa đưa em đi bệnh viện Việt Đức thăm khám, bác sỹ đã yêu cầu nhập viện và điều trị ngay lập tức không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Được biết chi phí chữa bệnh của rất lớn và gia đình khó có khả năng chi trả nên chị Làn đã cho con về nhà sống vật vờ đến giờ. Được biết Luân không còn tâm thức, nhiều khi lên cơn em đấm đá mẹ và trẻ con hàng xóm như kẻ thù, ngoài ra còn phá hoại của cải hoa màu trong nhà khiến mọi người đều sợ sệt lo lắng.


Đầu của Luân đã bị tổn thương rất nặng
Chị Làn mong muốn có đủ tiền để chữa bệnh cho con, hiện tại cánh tay trái của em đã có hiện tượng bị liệt. Hàng ngày hai mẹ con bán hàng ngoài chợ, kinh tế gia đình phụ thuộc vào gánh rau của mẹ, ngôi nhà hai mẹ con đang ở cũng là do anh trai chồng sửa lại giúp khi mẹ chồng chị còn sống.
Gia đình nội ngoại làm nông nghiệp nên kinh tế eo hẹp, bởi vậy mà không giúp gì được mẹ con chị chạy chữa, hiện giờ chị vô cùng mong mỏi các nhà hảo tâm sẽ giúp con chị lắp lại được hộp sọ và có sức khỏe ổn định trở lại.
Câu chuyện của gia đình chị Làn đã khiến nhiều người xót xa không cầm nổi nước mắt. Mong rằng mọi phép màu sẽ điểm tên em và giúp nhà chị Làn có thêm nhiều tín hiệu tích cực mới.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu