Số phận nghiệt ngã của 2 đứa trẻ tật nguyền, đi bằng 2 tay và trí não không bình thường
Bà Đậu Thị Thủy (49 tuổi) sống cùng 2 con bệnh tật là anh Nguyễn Phúc Bằng (26 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (23 tuổi) trong căn nhà dột nát tại thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Hai con của chị Thủy bị dị tật bẩm sinh, không thể đi lại, trí não cũng chậm phát triển.
Vừa đút cơm cho 2 con, bà Thủy gạt vội giọt nước mắt tâm sự: “Tôi và ông Nguyễn Phúc Luận (48 tuổi) sinh được 4 người con, không may mắn hai đứa Bằng và Hoa bị tàn tật bẩm sinh, đôi chân co quắp, không biết đi, không biết nói lại khờ khạo. Mọi sinh hoạt phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân”.
Cuộc sống của hai anh em Bằng chỉ quanh quẩn trong khoảng sân nhỏ trước nhà, hết cười rồi lại khóc. Hàng ngày, ngoài bộ quần áo mặc trên người, mẹ phải chuẩn bị cho hai em một chiếc quần rộng ở bên ngoài để bò cho đỡ bẩn.

Hết khóc rồi lại cười, cuộc sống 2 đứa trẻ đáng thương chỉ vỏn vẹn ở một góc sân. Nguồn: Afamily
Nhìn chiếc quần sờn cũ, mòn dần chằng chịt những vết xước mỗi ngày chị Thủy lại nghẹn ngào: “Lớn như vậy rồi nhưng chúng vẫn chưa tự ăn uống, ăn cũng chẳng biết nhai. Bữa cơm nào tôi cũng phải băm nhỏ thức ăn rồi chan canh nhiều hơn cơm cho chúng không bị nghẹn. Có hôm bận quá không nấu được canh thì phải chan cơm với nước lọc cho chúng dễ nuốt”.

Dù đã ngoài 20 tuổi nhưng đến cả việc ăn cơm 2 con vẫn cần mẹ phải đút. Nguồn: Afamily
“Ngay đến vệ sinh cá nhân chúng cũng không thể chủ động. Nhiều hôm không để ý, chúng bò đi lung tung, không biết đường về.
Điều tôi lo lắng nhất là chúng cứ bất thình lình đánh nhau khóc cả ngày. Phải có người trông coi, chăm sóc bên cạnh không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra”, người mẹ bất lực nhìn hai con.
“Tôi chỉ mong được sống để rau cháo qua ngày nuôi con”
Được biết, hai người con còn lại của chị Thủy may mắn sinh ra lành lặn, bình thường đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai vợ chồng già cùng hai đứa con khờ dại, bệnh tật.

Mọi sinh hoạt cá nhân của hai con đều do một tay chị Thủy đảm đương. Nguồn: Afamily
Vì phải chăm sóc hai con nên chị Thủy không thể làm nụng được việc gì, cả ngày chẳng thể rời con nửa bước. “4 miệng ăn” chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi với 1 triệu đồng một tháng.
Gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn cả trên vai người cha bị mắc bệnh thoát vị đĩa đệm nhiều năm, không thể làm việc nặng. Thương con, ông Luận vẫn cố gắng gượng mỗi ngày, chăm chỉ chèo thuyền ra sống thả lưới đánh cá.

Hai đứa trẻ sống lay lắt qua ngày, tương lai mù mịt, tăm tối. Nguồn: Afamily
Tuy nhiên, số tiền ông Luận vất vả kiếm được cũng chẳng thấm vào đâu với 2 con bệnh tật: "Công việc của tôi từ 2h đến 6h sáng. Hôm nào may mắn được nhiều cá cũng kiếm được từ 80.000 đến 100.000 đồng. Vợ ở nhà chăm sóc hai đứa con nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Nhiều hôm tôi ở nhà trông chừng hai đứa để bà ấy tranh thủ đi nướng cá thuê kiếm thêm vài đồng trang trải cuộc sống. Thế nhưng chúng cứ đánh nhau suốt, một mình tôi can ngăn không nổi, đành chấp nhận để vợ ở nhà.
Nhà người ta một đứa bệnh tật đã vất vả, đằng này hai đứa con tôi cùng lúc mắc bệnh, cùng cực lắm. Vợ chồng tôi ăn ở đâu đến nỗi, sao ông trời lại đọa đày hai đứa con của tôi thế này?".

Vì phải làm việc quần quật mỗi ngày với bộn bề nỗi lo khiến chị Thủy già hơn nhiều so với tuổi. Nguồn: Afamily
Cuộc sống lam lũ, cơ cực nhiều năm qua đã khiến vợ chồng chị Thủy già đi nhiều so với tuổi của mình. Nhận thấy sức khỏe ngày một yếu, bà Thủy lo lắng cho tương lai của 2 đứa con thơ dại: “Khó khăn, nghèo khổ mấy tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua, chỉ mong ông trời thương tình, cho sống khỏe để rau cháo qua ngày nuôi con. Số kiếp chúng đã quá bất hạnh. Ngay từ lúc chào đời chúng chưa một ngày được sống bình yên”.
“Rồi mai này nếu tôi chết đi, hai đứa con tôi sẽ sống thế nào? Cứ nghĩ đến vậy là trái tim tôi như thắt lại, đau đớn”, chị Thủy không kìm được nước mắt.
Nhiều năm ròng gánh vác hai người con khờ dại, tật nguyền khiến hai vợ chồng bà Thủy sức cùng lực kiệt. Hy vọng những trái tim nhân ái, những nhà hảo tâm có thể ra tay giúp đỡ để xoa dịu phần nào nỗi đau, nỗi bất hạnh cho cặp vợ chồng nghèo khổ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu