Theo Zing, ngày 24/3, Phó chỉ huy khu tiếp nhận tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Đại úy Lê Bá Vương cho hay đơn vị vừa lập bàn thờ vọng ngay tại khu cách ly cho một người đàn ông nhận tin cha mất khi còn đang trong thời gian theo dõi sức khỏe. Người đàn ông này tên Trần Đình Sỹ (51 tuổi, quê Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), vừa trở về từ Malaysia vào ngày 18/3 vừa qua, đang trong thời hạn cách ly 14 ngày tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng.
Sáng 23/3, chú Sỹ bàng hoàng nhận được tin từ người thân, báo rằng bố đã mất do tuổi cao sức yếu. Sau đó, chú Sỹ trao đổi với cán bộ tại trung tâm, bày tỏ nguyện vọng muốn về chịu tang cha. Các cán bộ sau khi nhận được tin đã lập tức báo cáo, xin ý kiến của lãnh đạo các cấp về trường hợp đặc biệt này.
Tuy vậy, cấp trên thông báo, do lo ngại dịch bệnh COVID-19 có thể lây lan ra cộng đồng, họ khó có thể giải quyết cho chú về chịu tang bố. Thời gian ủ bệnh theo quy định vẫn còn dài, nếu chú về sẽ gây khó khăn cho công tác cách ly, và có thể bị bà con, hàng xóm "dè chừng,...

Sau khi nghe giải thích, chú Sỹ đành lòng chấp nhận mình mình phải hy sinh lợi ích cá nhân, dù rằng "nghĩa tử là nghĩa tận" và rất cảm thông cho trung tâm. Chú tâm sự, do hoàn cảnh quá khó khăn, 10 năm nay chú đã sang Malaysia để lao động chân tay kiếm sống, suốt thời gian qua chưa từng về quê thăm nhà. Trước đó vài ngày, chú nhận được tin báo người cha già hơn 90 tuổi trở bệnh nặng, sức khỏe yếu nên chú đã lên máy bay về nước, hi vọng được gặp cha lần cuối. Tuy nhiên, vì trở về từ vùng có dịch, nên chú Sỹ đã phải vào khu cách ly tập trung theo quy định. Khi nhận tin cha mình qua đời, chú rất mong muốn được về đội tang cha vì bản thân chú là con trai trưởng. Trước đó, khi cả 3 người anh em ruột và mẹ mình mất, chú Sỹ đều không về chịu tang được nên người đàn ông này càng đau đáu muốn trở về.
Tâm sự với PV, chú Sỹ nghẹn ngào nói: "Nghe tin cha mất nhưng không được gặp mặt cha lần cuối, chú cũng buồn lắm chứ, nhưng nghĩ đến sức khỏe của cộng đồng nên chú đành kìm nén nỗi đau riêng của bản thân để chấp hành đủ thời gian cách ly. Suốt trong đám tang cha, chú chỉ được nhìn cha qua camera. Cũng may, các cán bộ ở đây cũng đã tạo điều kiện, giúp chú lập một bàn thờ vọng để chú có thể thắp nén hương cho cha trong ngày đám tang. Sau khi hết 14 ngày, chú sẽ về chịu tang cha sau, mong rằng ở trên trời, cha sẽ hiểu cho chú..."

Thể theo nguyện vọng của chú Sỹ và xem xét tình hình, các chiến sĩ tại khu cách ly đã chuẩn bị bàn thờ cùng hương hoa, đèn nến, hoa quả để chú tưởng nhớ người cha quá cố của mình. Sau khi thắp hương, chú Sỹ đã gọi video call để anh em, dòng họ ở quê biết chuyện, đồng cảm cho chú. "Chứng kiến cảnh phụ - tử biệt ly như vậy, anh em chúng tôi cũng không thể cầm lòng. Nhưng khi dịch bệnh bùng phát thì chúng tôi không còn cách nào khác", đại úy Vương cho hay. Nhiều chiến sĩ bộ đội cũng như người dân đang cách ly tại Trung tâm này đã đến bên bàn thờ vọng, thay nhau thắp hương viếng cha chú Sỹ.

Chi Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu