Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa người bà tuổi \'gần đất xa trời\' vẫn gắng gượng kiếm miếng ăn cho cháu 8 tuổi

Từ nhỏ cháu bé lớn lên nhờ tình yêu thương của bà, đến nay cụ bà đã già yếu và không thể chăm lo cho cháu nhưng vẫn gắng gượng mong miếng cháu không bị bỏ đói.

Trong ngôi nhà ở xã Bình Minh, huyện Bình Giang, Hải Dương những ngày này đang tràn đầy không khí mệt mỏi khi một già một trẻ cứ thế nương tựa nhau sống qua ngày. Bà Lán mắc bệnh tật liên miên và không có nơi nương tựa, thân hình gầy còm nheo nhóc 'da bọc xương' của bà khiến ai cũng xót xa.

Vì tình trạng bệnh quá nặng nên người nhà đã từng nghĩ đến chuyện hậu sự cho bà Lán, có lần bà bị viêm phổi, thủng dạ dày và suy kiệt dường như vô phương cứu chữa nhưng may mắn tử thần đã không tìm đến bà.

Bà là người duy nhất chăm sóc và yêu thương đứa cháu thơ

Là người già neo đơn, cả con trai và con dâu cũng bỏ mà đi để lại cho bà đứa cháu, gia cảnh nghèo khó bà lại ốm đau liên tục nên cưu mang thêm một cháu nhỏ quả là quá khó khăn. Mỗi lần nghĩ về những lần trọng bệnh bà lại sợ nhỡ đi sang thế giới bên kia thì ai sẽ là người chăm lo cho đứa cháu thơ dại của mình: "Không biết tôi còn sống được đến bao giờ?. Tôi chết đi rồi, chỉ thương thằng Đức, bố nó bỏ đi mấy năm không tin tức, mẹ nó cũng chia tay, về quê ngoại rồi, cháu không có ai chăm sóc. Tôi cầu xin mọi người hãy giúp đỡ cháu tôi để tôi có mệnh hệ gì còn nhắm mắt được”.

Nhìn bà đau đớn, Đức rất sợ bà sẽ bỏ mình mà ra đi lúc nào không hay

Trong mái nhà nhỏ một già một trẻ cứ nương tựa nhau sống qua ngày

Cậu bé mồ côi còn quá nhỏ lại chẳng cảm nhận được tình cảm của cha mẹ, duy chỉ có bà là người kề cận chăm sóc và yêu thương em nên em quấn quýt bà lắm. Cầm đôi bàn tay thô ráp xù xì, nhăn nheo của bà, đứa cháu tủi thân mếu máo:  “Bà đừng chết, bà đừng bỏ con mà đi”.

Nằm liệt trên giường, bà Lán như cạn hết sức sống. Mắt bà lờ đờ, tay chân mềm oặt, ai cho gì thì bà ăn nấy để cầm hơi qua ngày. Ngay lúc này điều bà và những người kế cận lo lắng là nếu cụ qua đời thì cháu Đức sẽ sống với ai.