MC Thảo Vân tên thật là Nguyễn Thị Thảo quê gốc ở Lạng Sơn. Cô được hàng triệu khán giả yêu mến qua các chương trình giải trí của VTV như: "Gặp nhau cuối tuần", "Gặp nhau cuối năm", "Chuyện đêm muộn", "Hiểu về trái tim"....

Thảo Vân là MC nổi tiếng được yêu thích trong chương trình gặp nhau cuối tuần
Năm 2004, cô kết hôn với nam diễn viên hài Công Lý sau hơn 2 năm hẹn hò. Ngày kết hôn, nam danh hài hạnh phúc cho biết: "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi nên về cùng dưới một mái nhà. Tôi yêu Vân và muốn mang hạnh phúc đến cho cô ấy".


Năm 2004 cô kết hôn với danh hài Công Lý
Cặp đôi có với nhau cậu con trai kháu khỉnh tên Tít. Cuộc hôn nhân không bao lâu thì Thảo Vân quyết định chia tay. Dù ly hôn nhưng nữ MC quốc dân vẫn luôn coi chồng cũ là bạn:
"Tôi chưa bao giờ không làm bạn với chồng tôi. Từ trước tới giờ lúc nào cũng là bạn, chưa có một phút nào chúng tôi là kẻ thù. Phụ nữ hay oán trách nhưng thực ra trong mọi chuyện, nguyên nhân đều do cả hai phía nên không được quyền không coi anh ấy là bạn”.


Gần 20 năm Thảo Vân ròng rã nuôi con một mình
Kể từ đó, Thảo Vân một mình nuôi con. Suốt hơn 10 năm trời ròng rã, chưa bao giờ thấy cô than thở hay oán trách ai nửa lời. Tâm sự về hành trình làm mẹ đơn thân, vợ cũ Công Lý cho biết:
"Nuôi con nói chung là một hành trình rất nhiều vấn đề chứ không hề đơn giản, dù là nuôi một mình hay mấy mình. Tất nhiên, một mình sẽ vất vả hơn nhiều lần. Có điều là mình nhìn nhận về hành trình đó như thế nào thôi. Nếu mình xác định rằng đó là con đường mà ai cũng đều phải đi qua thì sẽ đón nhận nó một cách bình thường và nhẹ nhàng hơn. Chuyện một mình nuôi con nó đã xảy ra rồi, nếu mình cứ đặt nặng quá rồi oán trách thì cũng không giải quyết được gì mà sự mệt mỏi sẽ nhiều hơn gấp bội. Mình đã lựa chọn như vậy thì hãy vượt qua và chấp nhận nó".

Cô phát hiện mình mắc bệnh teo thùy não trái năm 2004
Ít ai biết vừa nuôi con, Thảo Vân vừa phải chống chọi với căn bệnh teo thùy não quái ác. Cô biết mình mắc bệnh từ năm 2014. Căn bệnh khiến cô bị suy giảm trí nhớ, suy giảm sức khỏe trầm trọng. Điều mà Thảo Vân sợ nhất không phải bệnh tật mà là sợ sẽ quên đi những người thân yêu.
"Tôi từng nghĩ đến tình huống xấu đó là có thể một ngày nào đó mình sẽ không nhớ gì về những người thân yêu của mình nữa, đặc biệt là con trai của mình. Tất nhiên tôi không dám nghĩ nhiều về điều tồi tệ đó. Tôi mà cứ nghĩ nhiều về điều đó chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Nhiều khi tôi cứ tự an ủi mình: "Thôi, cuộc sống mà, cái gì đến sẽ phải đến. Cứ vui vẻ để tận hưởng những gì chúng ta nhận được ngày hôm nay".

Có thể nói làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Lắng nghe những tâm sự của cô mới thấy sự kiên cường chỉ là vỏ bọc còn bên trong là những giọt nước mắt lặn sâu.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu