Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người cha trần tình lý do bỏ rơi con trước cửa tòa án: Bị viêm cầu thận, điều kiện khó khăn

Danh tính người cha đã bỏ lại con trai 5 tuổi của mình trước TAND tỉnh Bắc Giang ngày 18/5 kèm lời nhắn "Tôi không đẻ, tôi không nuôi" là anh Thân Thanh Tâm (thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Bé trai đã được trao trả cho mẹ


Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, khoảng 8h ngày 18/5, anh Tâm mang theo con trai đến TAND tỉnh Bắc Giang bỏ lại rồi ra về. Người đàn ông còn để lại mảnh giấy kèm theo có nội dung "Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đào Thị Lợi, nay tôi mang đứa con nhờ tòa trả lại cho cô Lợi mẹ nó. Tôi không đẻ, tôi không nuôi".

Đại diện TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2019 người đàn ông này vừa ly hôn với vợ. Sau 1 năm, người này bất ngờ mang con tới tòa "nhờ" trả cho vợ cũ vì "không đẻ nên không nuôi".
 
Xót xa hoàn cảnh người cha bỏ rơi con trước cửa tòa án: Bị viêm cầu thận, điều kiện khó khăn
Anh Thân Thanh Tâm. 
 

Liên quan đến sự việc, trưa 19/5 các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã trao trả bé trai cho chị Vũ Thị Lợi - mẹ ruột bé. Trong buổi bàn giao bé cho gia đình mẹ đẻ tại tổ dân phố Hòa Sơn (phường Đa Mai, TP Bắc Giang) bao gồm cả sự có mặt của bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó trưởng Phòng LĐTBXH Tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị liên quan. 

Hoàn cảnh éo le của người cha

 
Anh Tâm hiện đang ở trong căn nhà nhỏ lụp xụp, dột nát chỉ rộng chừng 15m2 của mẹ đẻ ở xã Hồng Thái. Hiện tại, anh đã bị mẹ ruột từ mặt sau nhiều mâu thuẫn. Khi chia sẻ, người đàn ông cho biết bản thân trước đây từng có 2 đời vợ. 
 
Xót xa hoàn cảnh người cha bỏ rơi con trước cửa tòa án: Bị viêm cầu thận, điều kiện khó khăn
Căn nhà dột nát, lụp xụp mà anh Tâm đang ở. 
 
Người vợ đầu của anh Tâm không có con, đến người vợ thứ 2 thì sinh được 1 bé trai nay đang học cấp 1. Khi con trai được 5 tháng tuổi, người vợ này bỏ đi bỏ lại 1 mình anh nuôi con. Năm 2016, anh tới với chị Lợi qua sự mai mối của người thân. Hai người có đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới vì quá nghèo. 
 
Ban đầu, cuộc sống 2 vợ chồng khá hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống túng thiếu khiến nhiều mâu thuẫn nảy sinh, sau đó chị Lợi tự bỏ về sau khi chồng đánh trong một lần xô xát, cãi vã. Theo anh Tâm, từ khi chị Lợi bỏ đi thì phó mặc hoàn toàn con trai cho anh mà không thèm đoái hoài đến.
 
Xót xa hoàn cảnh người cha bỏ rơi con trước cửa tòa án: Bị viêm cầu thận, điều kiện khó khăn
Trong nhà không có đồ đạc nào giá trị. 
 
Khi được hỏi về việc bỏ lại con trai trước cửa tòa án, anh Tâm giải thích, bản thân cũng muốn làm tròn trách nhiệm của người bố. Thế nhưng mẹ đẻ từ mặt, vợ lại bỏ đi, anh mang trong người căn bệnh viêm cầu thận nhưng vẫn phải "gà trống" nuôi 2 con trai vô cùng khổ cực. 
 
Anh bỏ lại con ở tòa án chỉ muốn mẹ cháu đón về nuôi chứ không muốn người khác đến nhận. Anh Tâm cho biết: "Dưới này tôi có một mình, trên nhà ngoại còn có các bác, các cô nên cứ để cháu về với mẹ sẽ tốt hơn”. Người đàn ông cho biết thêm, dù sau này con trai có hận hay ghét bố thì anh cũng cam chịu. 

Xem thêm: Bé trai bị bố đẻ bỏ rơi trước cửa Tòa án nhân dân kèm lời nhắn: 'Tôi không đẻ, tôi không nuôi'
 
Thùy Nguyễn (t/h)