Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xót xa hoàn cảnh của người vợ bị chồng tẩm xăng thiêu sống bỏng đến 92%, con gặp lần đầu ngất lịm

Trong giây phút lửa cháy bùng bùng trên thân thể, chị Ngân vẫn cố tìm cách mở cửa cứu hai cậu con trai đang gào khóc thảm thiết vì khiếp sợ.

Cách đây gần 7 tháng, chị Dung bị chính người chồng tưới răng rồi châm lửa thiêu sống dẫn đến bỏng nặng toàn thân với diện tích 92%. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đâu đớn, chị Ngân gần như buông xuôi tất cả, nếu như không có hai cậu con trai làm động lực...
 

Bất chấp lửa cháy, lao vào cứu con

 

Nhìn những hình ảnh của Lê Thị Kim Ngân (SN 1989, trú tại buôn Ma Da, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hà, tỉnh Phú Yên) bị chồng tẩm xăng thiêu sống khiến cơ thể bị bỏng đến 92% không ai cầm được nước mắt. Cơ thể chị gần như biến dạng hoàn toàn bởi sẹo giăng kín từ đầu đến chân. Những lớp sẹo co kéo, cứng lại rồi ăn da non ngứa ngáy, đau đớn vô cùng. Người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang ngày nào giờ chẳng khác nào một phế nhân; gương mặt, mái tóc của chị giờ không còn như trước nữa… Nhưng nỗi đau về thể xác chẳng thể sánh bằng nỗi đau về tinh thần, nhìn cơn thơ ngất lịm trong lần đầu tiên gặp mẹ tại bệnh viện.
 
Nhìn lại quá khứ, mới thấy chị Kim Ngân quả là người phụ nữ bất hạnh. Chị từng có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và hai cậu con trai. Nhưng sống với nhau được một thời gian ở Phú Yên thì anh ta bỏ về TP Hồ Chí Minh. Thế là một mình chị tự bươn chải kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhờ tằn tảo, chắt chiu thu vén mà sau bao khó khăn chị xây được một căn nhà nhỏ làm chỗ che mưa, che nắng.
 
Xót xa hoàn cảnh của người vợ bị chồng tẩm xăng thiêu sống bỏng đến 92%, con gặp lần đầu ngất lịm
Chị Ngân chụp hình cùng hai cậu con trai trước khi vụ việc xảy ra
 
Cách đây 2 năm, chị quen một người đàn ông tên Trần Thuận Thuyên ở làng bên và quyết định “đi thêm bước nữa”, vì chị nghĩ, lấy chồng rồi sẽ có người đỡ đần, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng ai ngờ được, lấy về mới vỡ lẽ, gã ta thực chất là kẻ bê tha rượu chè, thích cá độ, lười làm ăn. Suốt ngày gã chỉ nghĩ cách vòi tiền của chị để đi ăn chơi. Từ ngày về ở với nhau, chị chịu không ít đòi roi, mâu thuẫn tăng cao khi Thuyên ăn chơi nợ nần không gì trả liền bắt chị đưa tiền đi trả nợ, rồi đánh chửi khi chị kêu không có tiền.
 
Đến trước Tết Kỷ Hợi vừa rồi, chị Ngân đi thuê sửa lại gian bếp để mở rộng kinh doanh thì đúng lúc Thuyên đi chơi về đòi tiền trả nợ nhưng không được, thế là hắn chửi chị: “Sao không có tiền cho chồng mà có tiền sửa bếp tốn kém thế kia?”. Rồi gã chạy vào bếp vác dao ra dạo giết mẹ con chị, gã lấy mũ bảo hiểm đập phá đồi đạc. Trước tình cảnh đó, gia đình chị Ngân đã phải báo Công an đến xử lý  Thuyên về xử lý hành vi bạo hành gia đình. Song gã vẫn chứng nào tật nấy, vắng bóng Công an cái là lại đánh đập vợ.
 
Đếm ngày 28/3/2019, khi mấy mẹ con đang ngủ, Thuyên cầm chai xăng vào phòng tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt. Lửa bén lên người, chị Ngân bừng tỉnh cố chạy thoát thân nhưng bị Thuyên kéo tay giữa lại. Chỉ đến khi lửa bắt vào 2 cánh tay, cháy đến ngực, mặt thì hắn mới chịu buông thay. Trong lúc toàn thân đau đớn, chị Ngân vẫn chỉ nghĩ đến an nguy của hai đứa con. Chị cuống cuồng tìm chìa khóa mở cửa để kéo con ra khỏi người chồng vũ phu rồi chị vẫn cố chạy ra ngoài để kêu cứu. Phát hiện sự việc, người thân chạy sang dập lửa và đưa chị Ngân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hà. Do vết thương quá nặng, chị được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Các bác sĩ xác định, chị bị bỏng 92% cơ thể.
 

“Mẹ chỉ mong có thể cầm nắm được để chăm sóc các con”

 
Chị Lê Thị Thanh Tuyền – chị gái nạn nhân Ngân cho biết: “Ngày mới nhập viện, bác sĩ tiên lượng dè dặt, nói gia đình tôi chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng sau một thời gian điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe của Ngân hồi phục nhanh chóng đến ngỡ ngàng. Nhưng tay chân không cử động được nên đã được chuyển ra Viện Bỏng quốc gia điều trị. Tại đây, bác sĩ tiến hành phẫu thuật để Ngân có thể vận động tay được dễ dàng hơn. Nhưng do vùng da quá ít để cấy ghép nên các bác sĩ mới thực hiện được một phần”.
 
Nhớ lại quãng thời gian một mình ở Viện Bỏng điều trị, chị Ngân nghẹn lại, bấm chặt môi, hai dòng nước mắt tuôn trào. Chị kể, lúc mới tỉnh dậy, cảm thấy kiệt sức, toàn thân tê dại, tay chân không cử động nổi. Đã nhiều lần nằm trên giường bệnh nghĩ hay là buông xuôi tất cả? Nhưng nghe người nhà động viên rồi lại nghĩ đến hai đứa con thơ nên lại kiên trì điều trị. “Bị như vậy nên lúc nào tôi cũng nghĩ, mình là người tàn phế rồi. Việc ăn uống sinh hoạt cũng phải có người giúp, tôi buồn và rất hận. Nhưng cứ thù hận mãi cũng khổ, đầu óc tiêu cực lại mệt mỏi, ám ảnh. Rồi nhìn thấy người thân, con cái khổ tôi cũng khó chịu. Nằm ở viện, tôi lo cho con lắm, không biết ở nhà có ăn uống được không, đi học có đầy đủ không? Cứ nghĩ thể tôi lại cố vượt qua”, chị Ngân tâm sự.
 
Xót xa hoàn cảnh của người vợ bị chồng tẩm xăng thiêu sống bỏng đến 92%, con gặp lần đầu ngất lịm
Những ngày “sống không bằng chết” của chị Ngân tại bệnh viện
 
Sau nhiều tháng điều trị, vết thương đang dần lành nhưng vẫn còn rất đau. Đặc biệt, gương mặt chị biến dạng, tay chân co rút không làm được gì. Kể từ ngày về nhà, dù thương nhớ con nhưng chị không dám đến gần, không dám ôm con. Chị sợ, lỡ bọn trẻ lại ngất ra đấy thì phải làm sao? Bởi trước đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy mẹ sau nhiều cuộc phẫu thuật, chúng đã ngất lịm đi. Nói về gã chồng độc ác, chị Ngân cho hay, gã có nhắn tin xin vào viện thăm hỏi nhưng gia đình không đồng ý. Sau đó gã bị công an bắt đi và chị cũng không biết gì nữa. Còn người chồng đầu tiên, khi biết chị bị vậy cũng đã đến thăm và nhận trách nhiệm đưa đón con cái đi học trong thời gian chị điều trị.
 
Suốt nhiều tháng nằm viện, gia đình tuyệt nhiên không hé lộ bất kỳ thông tin nào về chi phí khám chữa bệnh, bởi mọi người lo chị lại suy nghĩ. Nhưng chị biết, để cứu sống mình, gia đình tiêu tốn rất nhiều tiền mà thực tế, người thân của chị cũng chẳng giàu có gì. Giờ đây, khi đã về nhà rồi, chị chỉ ước đôi tay có thể cử động bình thường để lau mặt, tắm, mặc quần áo cho con và có thể tự chăm sóc bản thân. Dẫu biết hành trình đó còn rất dài và nhiều khó khăn nhưng chị vẫn đang cố gắng từng ngày để được sống, được tự tay chăm sóc con cái. 
 
Xem thêm: Người vợ đẩy chồng vào vòng tù chỉ vì phút yếu lòng đổ mình về phía gã đồng nghiệp
 
Thu Nga (t/h)