Mới đây, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh người đàn ông đi ship hàng nhưng không quên nhiệm vụ chăm con gái. Có lẽ, do nhà không có ai chăm bé nên anh buộc phải cho con vào thùng hàng để chở đi làm cùng. Giữa mùa đông giá rét, em bé phải nằm sau thùng hàng khiến nhiều người thương xót.

Vì không có ai trông con nên người cha làm shipper phải cho con vào thùng hàng để đi mưu sinh cùng
Nguyên văn chia sẻ như sau: “Giao hàng ở chỗ em mọi người ạ, nhìn chú cũng có tuổi rồi, thương quá. Cả hai vợ chồng đều làm shipper, nhớ hồi bé cũng theo mẹ ngồi hệt như này đi chợ. Bọn trẻ được nghỉ không ai trông nên chú đành đưa bé theo’’.

Em bé ngoan ngoãn nằm sau thùng hàng, tay cầm điện thoại để xem, không hề quấy khóc

Trời lạnh, nhiều người nhìn em mà không khỏi xót xa. Mong rằng anh sẽ hoàn thành chỉ tiêu công việc để hai cha con có thể sớm trở về nhà
Dẫu biết là mang con theo sẽ vất vả, con không được ăn uống hay có giấc ngủ đủ đầy nhưng cuộc sống mưu sinh vất vả, nhà lại chẳng có ai trông nên cha đành dẫn con theo. Trên hành trình mưu sinh của cha, bé nằm ngoan ngoãn trong thùng, cầm chiếc điện thoại để xem, khi ông cần để gọi điện cho khách, bé đều phối hợp, không quấy khóc. Hình ảnh này khiến nhiều người phải đỏ mắt, đồng loạt gửi lời chúc sức khỏe tới hai cha con.
Thực tế, nhiều người làm những ngành nghề khác vì điều kiện gia đình không có người chăm con cũng phải đưa các bé đi cùng. Dù thương nhưng chẳng có cách nào khác vì chữ “cơm, áo, gạo, tiền’’ quá nặng nề, đè nặng lên vai mỗi cặp cha mẹ. Cực khổ là vậy nhưng họ đều hạnh phúc và tin rằng mọi nỗ lực hôm nay đều là vì tương lai tươi đẹp của con trẻ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu