Đến Khoa Bỏng trẻ em, viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), ai cũng phải xót thương khi thấy cảnh những đứa trẻ còn quá bé nhưng phải chịu những vết thương nặng nề do bỏng. Đặc biệt là tiếng khóc như xé lòng của bé Trần Ngọc Bảo Vy (14 tháng tuổi, trú tại tổ 1, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Bé Vy bị bỏng nặng do cháy nhà.
Thay vì được chạy nhảy, vui cười như bao bạn bè đồng trang lứa khác, đứa trẻ mới 14 tháng tuổi, nói còn chưa sõi chỉ biết khóc đến lạc giọng vì đau đớn. Nằm trong vòng tay mẹ, Vy được băng kín toàn thân do vết bỏng vẫn còn khá nặng. Khuôn mặt em đen sẹm lại, chỉ hở mỗi hai con mắt, lỗ mũi và miệng.

Gương mặt "lấm lem" vết bỏng của bé Vy (Ảnh: Vietnamnet)
Chị Đặng Thị Lan Anh (mẹ của Bảo Vy) buồn bã kể lại câu chuyện đau lòng khiến con gái chị bị bỏng nặng. Theo đó, vào chiều ngày 10/1, thấy trời lạnh, ông nội bé đã nhóm bếp củi trong nhà để sưởi ấm. Chẳng may thanh củi cháy lớn, gãy bắn ra ngoài, bén vào bức tường xốp bên cạnh khiến toàn bộ căn nhà của gia đình bị cháy rụi.
Lúc này, Bảo Vy cũng ở nhà cùng ông và đang ngồi trên xe tập đi. Ngọn lửa quá lớn khiến ông nội trở tay không kịp, Vy bị lửa tạt thẳng vào nửa mặt, tay và chân bên phải. May mắn qua được kiếp nạn nhưng vụ cháy khiến Vy bị bỏng cấp độ 3 và 4, mức độ thương tích lên đến 19% cơ thể.
Chị Lan Anh lúc nào cũng buồn rầu và thương con vô cùng. Cứ mỗi lần con gái khóc thét lên vì đau đớn, người mẹ lại cố gắng xoay xở tư thế với hi vọng con có thể dễ chịu hơn. Những người cùng phòng bệnh cho biết, bé Vy thường khóc liên tục, nhất là vào ban đêm, vết bỏng khiến bé thường xuyên cảm thấy rát, ngứa ngáy, bố mẹ cũng vì thế mà phải thức trắng đêm để dỗ dành con nhỏ.


Những vết bỏng sâu khiến Vy chỉ biết khóc vì đau đớn (Ảnh: Vietnamnet)
Hiện tại, Vy đã trải qua hai ca phẫu thuật ghép da, sức khỏe cũng có những tiến triển tốt hơn nhưng do vì con còn quá nhỏ, vết bỏng lại nghiêm trọng nên việc điều trị tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Gia đình chị Lan Anh vốn đã nghèo nay lại càng khánh kiệt. Hai vợ chồng lại chưa có công việc ổn định nên phải chạy vạy khắp nơi mới có tiền chữa trị cho con.
Chị Lan Anh cho biết, thời điểm đưa con nhập viện, trong nhà không có nổi một đồng. Vụ cháy đã thiêu rụi tất cả những gì còn lại trong gia đình chị, thiệt hại tài sản gần 80 triệu đồng. Trong tay anh chị giờ chẳng còn gì để có thể tiếp tục chữa bệnh lâu dài cho con gái.

Cô bé đáng thương với gương mặt bị bỏng nặng (Ảnh: Vietnamnet)
Dù có bảo hiểm y tế nhưng chi phí phát sinh bên ngoài rất nhiều. Để hoàn toàn bình phục, bé Vy còn phải trải qua phẫu thuật ghép da mặt, thẩm mỹ và dinh dưỡng hồi phục sức khỏe. Đối với gia đình Vy đây là điều vô cùng khó khăn.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu