Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xót xa gia cảnh của người đàn ông hái dừa thuê đột quỵ khi đang cheo leo trên cây cao 4m

Ông N.V.T (Vĩnh Long) được người dân phát hiện đột quỵ khi đang cheo leo trên cây dừa cao 4m, cổ của ông bị kẹt giữa 2 tàu lá

Sau khi bất ngờ phát hiện một người đàn ông (sau được xác định là ông N.V.T) thân mình treo lủng lẳng trên cây dừa cao 4m, đầu bị kẹt ở 2 tàu lá, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu, sau chuyển tới Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ).
 
TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc S.I.S Cần Thơ đã xác nhận thông tin Bệnh viện vừa tiếp nhận 1 ca đột quỵ hy hữu trên cây dừa. Cụ thể, bệnh nhân là ông N.V.T (55 tuổi, ngụ Vĩnh Long), được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ tử vong cao. Chẩn đoán xuất huyết màng não do vỡ phình mạch não, các bác sĩ can thiệp nội mạch cấp cứu và đặt coils cầm máu, cứu qua nguy kịch.
Theo BS Cường, ông từng cứu chữa rất nhiều ca đột quỵ nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp tai nạn trên cây như thế này.
 
Gia cảnh người đàn ông hái dừa thuê bị đột quỵ trên cây dừa
Gia cảnh người đàn ông hái dừa thuê bị đột quỵ trên cây dừa
 
Theo vợ ông T., ông mưu sinh bằng nghề hái dừa thuê, trong lúc đang trèo cây dừa cao 4m để hái thì đột ngột ngất xỉu trên cây, phần đầu bị kẹt giữa 2 tàu lá, còn thân mình thì treo lủng lẳng. Ông được người dân phát hiện đưa cấp cứu, trước khi chuyển đến Bệnh viện S.IS Cần Thơ.
 
Gia cảnh ông T. khó khăn, làm thuê kiếm sống, gia đình liệt sĩ sinh sống trong ngôi nhà tình nghĩa và thuộc diện hộ nghèo. Dù đã được bệnh viện hỗ trợ rất nhiều song đến giờ người nhà gần như bất lực trước những chi phí điều trị đắt đỏ lâu dài, rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của những tấm lòng gần xa vượt qua bế tắc khốn khó lúc này.
 
 
Theo Thùy Dương/SKCĐ