Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xót xa cuộc sống của \'dị nhân đen sì\' sống như thời nguyên thủy, chuyên ăn xác động vật thối

Người dân xóm Táo (Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn trông thấy anh đi lang thang, chuyên nhặt xác động vật từ bãi rác, dưới ao về ăn, bần cùng như "thời nguyên thủy".

Ở xóm Táo, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có một người đàn ông hay bị gọi là "dị nhân", sống như "người nguyên thủy" hơn chục năm nay, chuyên đi ăn xác động vật thối, người đen sì.  Anh tên là Ngô Huy Mạnh (SN 1970), sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em. Bố anh là một chiến sĩ cách mạng, tham gia chiến tranh nhưng ngày hòa bình, trở về đầu óc không được bình thường như trước. Điều đó cũng ảnh hưởng đến 3 người con, trong đó, anh Mạnh được xem là người thông minh nhất so với người anh và người chị.
 
Chuyện về người đàn ông sống như `người nguyên thủy` ở Bắc Ninh chuyên đi ăn xác động vật thối
Mái nhà dột nát của anh Mạnh (Ảnh: Kênh 14)
 
Nghe kể, anh Qúy (anh cả của Mạnh) đi lấy vợ, ở rể tận Bắc Giang, kinh tế gia đình khó khăn còn người chị tên Lý theo chồng về Lạng Sơn, hôn nhân tan vỡ, chị bỏ đi đâu không ai biết. 

Riêng đối với anh Mạnh, năm 25 tuổi bỏ lên Na Hang, Tuyên Quang làm ăn. Dến ngày về, anh như kẻ "điên", không được tỉnh táo. Suốt ngày, anh đi lang thang, tiền có bao nhiêu đổ hết vào rượu chè, người lúc nào cũng say khướt.

Chuyện về người đàn ông sống như `người nguyên thủy` ở Bắc Ninh chuyên đi ăn xác động vật thối
 Nhặt được xác con vật thối, anh Mạnh vẫn biết đem về nấu ăn (Ảnh: Kênh 14)
 
Anh Nguyễn Thế Phương (39 tuổi), người làng xót xa cho biết: "Mạnh ngày trước đẹp trai, hát hay, không như bây giờ".
 
Bệnh tình của anh Mạnh ngày một nặng thêm, khiến người dân trong vùng đồn thổi, cho rằng anh dính phải "bùa", nên mới ngơ ngẩn như vậy. Cũng có người bảo, do mảnh đất anh ở "nặng vía", cứ thế dân làng gọi ông là  "người ma".
 
Chuyện về người đàn ông sống như `người nguyên thủy` ở Bắc Ninh chuyên đi ăn xác động vật thối
 Tuy đầu óc không bình thường nhưng anh không hại ai (Ảnh: Kênh 14)

Căn nhà cũ của bố mẹ để lại dột nát, nước đọng như ao,... chỉ mình anh ở, lủi thủi sớm tối. Thấy thương tình, chính quyền địa phương cùng người dân nhiều lần quyên góp, xây dựng nhà mới, tạm gọi là "khang trang" hơn.
 
Hằng ngày, người ta thấy anh đi nhặt lốp xe máy về đốt, cả người vì thế cứ đen sì. Họ cũng thở phào rằng, may nhà anh là "căn nhà làm bằng bê tông cứng cáp, chứ mà nhà rơm, chắc bốc cháy lúc nào rồi không hay".
 
Chuyện về người đàn ông sống như `người nguyên thủy` ở Bắc Ninh chuyên đi ăn xác động vật thối
 Anh thường nhặt lốp xe cao su về đốt (Ảnh: Kênh 14)

Tuy điên khùng, nhưng Mạnh rất hiền lành, không quấy nhiễu ai. Chỉ mỗi đi lang thang nhặt lốp  xe rồi thi thoảng, nhặt được cái gì ăn cái đó, kể cả xác động vật thối. Đeo bên người anh, chỉ là chiếc túi "quý giá", chắc để đựng đồ ăn. Sống như "người nguyên thủy", nên chuyện vệ sinh anh cũng đi luôn quanh nhà, mưa xuống bốc mùi kinh khủng.
 
Xung quanh căn nhà ạnh Mạnh bị ám khói lốp xe đen sì, không có vật dụng gì đáng giá, đến giường cũng không. Hàng xóm cũng chỉ thi thoảng đến dọn dẹp, hỏi thăm rồi nấu cho bữa cơm, tuy nhiên, sau đó, mọi thứ trong nhà đâu lại vào đấy.
 
Anh Phương kể: "Mấy hôm trước, có mạnh thường quân tới tặng thùng mì tôm nhưng nó không ăn. Trời lạnh, không có gì để đốt, nó lại xé hết gói mì, lấy túi bóng đốt sưởi ấm cả đêm".
 
Dù hàng xóm nhiều lần sang nhắc nhở việc anh Mạnh đốt lốp xe cao su, nhưng nhắc mãi cũng không thay đổi được gì. Đã 49 tuổi, anh cứ sống hoang sơ, không nghe, không quấy ai.
 
Trao đổi về vấn đề này, trưởng thôn, ông Vũ Quang Thường cho biết, căn nhà trước kia do cha mẹ anh Mạnh để lại, sau này mắc bệnh anh đốt hết giường chiếu, đồ đạc trong nhà và ngủ dưới đất.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/26/Sự thật về -người ma- toàn thân đen xì, chuyên ăn xác động vật thối ở Bắc Ninh_26112019105459.mp4[/presscloud]
 Nguồn video: Kênh 14
 
"Chúng tôi đang tính đổ cho anh Mạnh cái giường bê tông để mùa đông này không phải nằm dưới nền đất. Có nhiều đoàn từ thiện đến hỏi thăm, tặng đồ ăn, nhưng anh ấy không ăn, chỉ đi nhặt xác động vật chết về nấu. Tiền được ủng hộ bao nhiêu đều mang đi mua rượu uống hết"- ông Thường nói.

Người dân cũng hy vọng chính quyền, đoàn thể và các mạnh thường quân đưa anh Mạnh vào trung tâm bảo trợ, giúp anh sống nửa đời còn lại đàng hoàng, tử tế hơn.
 
Xem thêm: Kỳ lạ xác ướp thiếu nữ trải qua 500 năm vẫn vẹn nguyên như vừa mới qua đời

Minh Tú (t/h)