Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa cụ ông bật khóc khi nhận được hộp cơm nóng cứu trợ đầu tiên sau 5 ngày chống chọi với lũ

Sau 5 ngày thiếu ăn vì bị mưa lũ cô lập, ông cụ ở Quảng Bình đã bật khóc nức nở ngay sau khi cầm trên tay hộp cơm nóng cứu trợ.

Cho đến hiện tại, các tỉnh miền Trung vẫn đang oằn mình chống chọi với mưa lũ, nhiều nơi bị cô lập, khó di chuyển vì nước dâng cao.

Chính vì vậy, nhiều hộ dân khu vực vùng sâu vùng xa chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc, phải trông chờ vào đồ cứu trợ hàng ngày.



Bà con miền Trung đang phải đối mặt với mưa lũ nặng nề. (Ảnh: VTC)

Cụ ông bật khóc khi nhận được cơm

Đó là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Lài, hiện đang sinh sống tại Quảng Bình. Được biết, cụ ông đã chịu cảnh "sống chung với lũ" được 5 ngày. Vì nhà cụ ông ở trong hẻm nhỏ, thuyền lớn cứu trợ chẳng thể vào, cho nên tới nay ông mới nhận được hộp cơm nóng cứu trợ đầu tiên.



Cụ ông rơi nước mắt khi nhận được hộp cơm nóng sau 5 ngày. (Ảnh: Dương Phong)

Cầm được hộp cơm trên tay, cụ ông không khỏi nghẹn lòng mà rưng rưng nước mắt, khóc nức nở. Vì ảnh hưởng của bão lũ mà vấn đề cơm ăn, áo mặc đối với ông Lài nói riêng và người dân miền Trung nói chung trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Câu chuyện được chia sẻ khiến dân tình xúc động, xót xa và thương cảm cho hoàn cảnh của ông cụ. Hầu hết mọi người đều cầu mong rằng mưa bão sớm qua đi để đồng bào vùng lũ bớt được sự lo lắng, khó khăn phần nào.

Người dân cả nước "đỏ lửa" gói bánh chưng hỗ trợ miền Trung

Trước tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc, lại không thể nấu nướng do nước lũ dâng cao tại các tỉnh miền Trung, người dân cả nước đã đồng lòng gói bánh chưng gửi cứu trợ.

Tại làng La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nhà nhà người người thổi lửa gói bánh ủng hộ đồng bào vùng lũ. Trước đó, hàng nghìn chiếc bánh chưng chay của hơn 100 tăng ni phật tử tại chùa Đình Quán, Hà Nội đã được đưa tới Thừa Thiên - Huế.



Người dân Hà Nội gói bánh gửi miền Trung. (Ảnh: BeatVN).

Ngày 19/10, bà con ở Nghệ An thức trắng đêm để gói và luộc bánh chưng gửi tới chi viện lương thực cho Hà Tĩnh. Không chỉ vậy, ở Bình Dương, toàn bộ số đồ tiếp tế gồm 10.000 chiếc bánh chưng, 20.000 hũ thịt xào mắm ruốc cũng được mang đi cứu trợ cho đồng bào ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị... vào ngày 21/10.

Người dân Nghệ An thức trắng đêm gói bánh chưng. (Ảnh: Nghệ An).


Cả các em học sinh cũng góp sức, đồng lòng chi viện miền Trung. (Ảnh: Nghệ An).


Người dân Bình Dương tiếp tế vùng lũ. (Ảnh: Tôi Là Dân Dĩ An).


Họ cũng cả đêm luộc bánh, để kịp gửi tới miền Trung. (Ảnh: Tôi Là Dân Dĩ An).

Mưa lũ đã để lại nhiều mất mát, đau thương, nhưng cũng chính từ đây, người ta thấy được sự đồng lòng, đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam.

Nguồn: Yan News