Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa cụ ông 70 tuổi hát rong thâu đêm kiếm tiền chữa bệnh những ngày Tết giữa Sài Gòn hoa lệ

Sài Gòn hoa lệ - hoa với người giàu, còn lệ với người nghèo. Đâu đó vẫn có những hoàn cảnh đáng thương khiến ta rơi nước mắt và động lòng thương cảm - nhất là dịp tết đến xuân về cận kề.

Những ngày cuối năm ai ai cũng vội vã trở về đoàn viên bên gia đình, tuy nhiên trái ngược với sự tấp nập sự ồn ào của phố thị, trong góc đường Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng cụ ông già hom hem, thân hình mảnh khảnh yếu ớt mỗi ngày lại quẩy gánh hát rong kiếm kế sinh nhai để chữa bệnh trông rất tội nghiệp. Đâu đó giữa chốn hoa lệ này vẫn có những mảnh đời cơ cực, lặng thầm lao động kiếm thêm đồng ra đồng vào cho những ngày sắp tới.

Cụ ông và gánh hát rong mưu sinh kiếm sống

Mới đây một người bạn đã chứng kiến và chia sẻ câu chuyện của cụ ông lên mạng xã hội, ngay sau đó đã được rất nhiều độc giả quan tâm và tìm đến giúp đỡ ông cụ, bài viết có nội dung như sau: 

'Đêm 25 tết Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu lệ cho người nghèo...

'Người đành xa ta bỏ ta đi 1 mình...'chưa bao giờ mình thấy nghẹn ngào xót xa khi nghe những lời bài hát này như lúc này đây, giọng chú hát như mất hơi ngắt quãng trên khuôn mặt là giọt nước mắt khổ sở.

-'Tôi 70 tuổi rồi cô ơi, tôi ngồi đến 11h -12h đêm, hát mấy chục bản nhạc... chịu không nổi cũng phải chịu...' vừa nói chú vừa khóc.

Trên đường đi mua đồ vô tình nghe tiếng hát chú làm mình tò mò rồi mình thấy chú ngồi ngay góc đường với chiếc xe máy cũ bán kẹo sing-gum, bánh bông lan... ghé vào mua cho chú 2 thanh sing-gum mỗi thanh 10k mình đưa chú 100k bảo chú 'không cần thối lại cho con đâu' rồi chú cám ơn... chú khóc.

Ông cụ hom hem yếu ớt mang bênh tật nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày 

Mình quay xe đi được 1 đoạn rồi thấy nghẹn lòng quá nên bảo em gái mình quay xe lại xin chú cho chụp ảnh và quay clip chú để đăng lên mạng xem có ai giúp đỡ chú được thì họ giúp vì thật lòng bản thân mình giúp chú thôi thì không thể nhưng nhìn chú khóc rồi hoàn cảnh chú... thật sự thương quá.

Chú ngồi ở góc đường Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng, chỉ ngồi bán thứ 7 - Chủ nhật thôi. Mọi người có đi chơi đi ngang mua ủng hộ chú 1-2 cây sing-gum hay cái bánh cũng được. Mỗi thứ chú bán có 10k thôi ạ'.

Sạp hàng với những món đồ giản dị và có giá siêu rẻ, mọi người hãy ủng hộ ông nhé!

Lẽ ra ở tuổi này cụ phải được ở bên con cháu hưởng an nhàn tuổi già, tuy nhiên 'bông hoa' ấy vẫn nở xòe bung lụa khoe sắc tô điểm cho cuộc sống rất đáng để ngưỡng mộ. Mọi người nếu có đi qua hãy dành chút ít thời gian của mình để ủng hộ ông, giúp ông có cái Tết thật ấm no bạn nhé!