Cô gái Bùi Thị Phương đang phải trải qua nhiều đau đớn và vật lộn giằng xé tìm lại sự sống mỗi ngày nhờ vào máy móc hỗ trợ. Sau 10 ngày điều trị tích cực, em vẫn nửa tỉnh nửa mê và chưa nhận biết được cuộc sống quanh mình.
Bệnh tật ập đến bất ngờ nên em phải nghỉ học giữa chừng, nhiều khi nằm viện em còn nhờ bố mẹ mang sách lên để đọc tránh quên kiến thức, tuy nhiên hy vọng ngày quay lại trường lớp của em còn rất mong manh.

Phương đang sống nhờ sự trợ giúp của máy móc

Mỗi lần nhìn con nằm anh Huệ lại ứa nước mắt bất lực
Đồng hành cùng em ở viện là bố (anh Huệ), người cha nghèo luôn túc trực cạnh con, mỗi lần thấy các bác sỹ áo trắng đi ra cửa lòng anh lại 'như lửa đốt' với đầy rẫy những lo lắng, bất an về sức khỏe của Phương.
Kinh tế chính của gia đình phụ thuộc vào làm nông nên khi con lâm bệnh thì anh chị đã chạy vạy lo liệu, xoay sở mãi thì cũng chỉ vay được 10 triệu. Được biết tình hình sức khỏe của Phương đã có tín hiệu tích cực tuy nhiên cần phải điều trị tích cực thì mới có hy vọng cứu mạng.
Tin vui đang đến thì sự bất lực cũng song hành khi kinh tế quá khó khăn để chi trả viện phí, anh Huệ thở dài đầy mệt mỏi: "Nhìn con nằm trong phòng bệnh mà ruột gan cha mẹ như cào xé. Đã hơn 2 tháng trời con nằm viện đến nay, giờ tôi chỉ biết cầu trời, khấn phật cho con được sống để trở về nhà thôi."

Sức khỏe dần ổn định tuy nhiên gia đình đang rất khó khăn để lo liệu cho phí chữa bệnh cho em
Trong gia đình mọi người đã cố hết sức, tài sản có giá trị cũng đã bán để dành tiền chữa bệnh cho con nên lúc này cả nhà chẳng còn gì để cầm cố, người cha gì nguyện hiến tất cả những gì có thể để cứu được con gái mình, thậm chí là bán máu, bán thận.
Theo thông tin các bác sỹ tiết lộ thì chi phí chữa bệnh cho Phương ngày càng đội lên cao khi cần sử dụng đến các phác đồ và máy móc hiện đại. Nhìn người cha già gầy guộc, thỉnh thoảng anh không kìm được nước mắt lại khóc run lêndo sợ không đủ tiền phải đưa con về nhà khiến mọi người đều nghẹn ngào thương xót.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu