Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa cảnh cụ bà bồng cháu mưu sinh ngoài vỉa hè những ngày cuối năm mong ước có một cái tết ấm no

Cuối năm là lúc mọi người thu xếp công việc để nhanh chóng trở về với gia đình, tuy nhiên giữa Sài Gòn hoa lệ nhìn hình ảnh cụ bà ngồi ôm cháu đầy nhọc nhằn mưu sinh ngày cận tết ai cũng thương.

Những buổi chiều cuối năm không khí tết ở Sài Gòn hoa lệ rạo rực xốn xao hơn cả, ai ai cũng vội vã trở về bên gia đình và người thân. Tuy nhiên giữa dòng đời tấp nập ấy lại có cảnh đời đáng thương hơn cả, một già một trẻ cứ thế bồng bế nhau mưu sinh qua ngày trên vỉa hè kiếm tiền để bữa cơm có thịt, có mùa tết thật ấm no.

Lẽ ra ở tuổi này bà phải được con cháu phụng dưỡng chăm sóc nhưng số phận không may mắn nên già yếu bà vẫn phải bươn trải. Được biết gần hai tuần nay bà cháu đã di chuyển đến góc đường Hàm Nghi - Quách Thùy Trang để bán hàng cho ai đi đường có nhã ý mua, từ cái tăm đến bật lửa hay mấy hàng xén gia dụng trong nhà bà đều có.

Hai bà cháu mưu sinh bên vỉa hè Sài Gòn hoa lệ. Ảnh: Tiin.vn

Những nếp nhăn hằn trên khóe mắt, bà thở dài đầy mệt mỏi sau một ngày dài làm việc: "Lúc trước tôi còn trẻ còn khỏe, đi làm thuê làm mướn đủ thứ nghề. Từ giúp việc nhà, rửa chén đến phụ quán ăn. Giờ già rồi làm không nổi nữa, phải đi bán khăn giấy, bật lửa để kiếm tiền sinh hoạt, có đồng ra đồng vô chứ khổ lắm".

Hiện bà đang sống cùng con gái bị tâm thần và cưu mang cả 3 đứa cháu ngoại, nói chuyện một hồi bà lại khóc nấc lên: "Hồi đó khó khăn con gái tôi với chồng nó không có đám cưới gì hết, chắp nối ở vậy với nhau. Con gái tôi nó lại bị bệnh thần kinh, đầu bị nghiêng về một bên không có làm gì được hết. Hai đứa ở với nhau có hai người con thì chồng nó bỏ. Cháu gái lớn tên My, năm nay được 13 tuổi rồi, nó học giỏi với vẽ đẹp lắm. Còn cháu trai thứ hai gọi là Tý, nó bị bệnh down, 7 tuổi rồi nhưng vẫn không biết nói chuyện. Bỏ đi khoảng mấy năm sau thì chồng nó lại về, con tôi lại mang bầu bé Chuột. Được 4 tháng thì chồng nó lại bỏ đi lấy vợ khác. Sinh Chuột ra tới giờ nó vẫn không biết mặt cha".

Gánh hàng của hai bà cháu đang được nhiều người biết đến để ủng hộ. Ảnh: Tiin.vn

Gánh hàng giúp hai bà cháu có cơm ấm dạ qua ngày. Ảnh: Tiin.vn

Con bị tật nguyền nên mọi gánh nặng đè nặng lên đôi vai người phụ nữ tảo tần, để cháu Chuột ở nhà thì không ai trông và lại bị đứa anh tâm lí không ổn định đánh nên cụ bà đành phải đưa đứa cháu nheo nhóc đi theo cùng bán hàng và ngủ vật vờ ngoài đường rất khốn đốn. Hành trang bà mang đi là hộp cơm với vài miếng cá khô chống đói, bên cạnh đó là bình sữa chai nước cho đứa cháu 6 tháng tuổi để cầm hơi.

Bé Chuột 6 tháng đã cùng đi bươn trải khắp muôn nơi. Ảnh: Tiin.vn

Thời gian này rất nhiều người đã chứng kiến câu chuyện của bà và đến ủng hộ, mong hai bà cháu thoát cảnh màn trời chiếu đất khổ ải và có được những ngày đoàn viên sum vầy thật đầy đủ và ấm áp.