Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa cảnh con gái bị hư thận, gia đình nghèo gồng mình giành giật sự sống cho con đến kiệt quệ

Con gái bị hư thận, gia đình nghèo khó lại đông con nên không có điều kiện chạy chữa. Mọi biến cố ập đến quá bất ngờ khiến gia đình chị Nguyệt không kịp trở tay.

Anh Phụng và chị Nguyệt lấy nhau khi cả hai chưa có gì trong tay, họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp và làm kinh tế để cải thiện cuộc sống mỗi ngày. Niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ dần đong đầy khi những đứa con đáng yêu ra đời, anh chị hy vọng về tương lai sáng lạn cho cả gia đình nên rất nỗ lực.

Tuy nhiên niềm vui chưa được bao lâu thì đột ngột cả nhà phát hiện ra đứa con gái thứ 3 bị bệnh về thận. Mọi thứ đến quá bất ngờ nên dường như anh Phụng chị Nguyệt chưa tin vào điều đó, chị khóc nghẹn từng hồi chia sẻ: "Cách đây hơn 7 tháng thấy bụng con gái bỗng dưng to lên bất thường, tay chân sưng húp, vợ chồng mới đưa con đến điều trị tại bệnh viện địa phương. Hơn một tuần bệnh vẫn không thuyên giảm, anh chị vội đưa con đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thì các bác sĩ chẩn đoán cháu bị Hội chứng thận hư".

Gia đình nghèo lại đông con nên rất khó khăn túng quẫn

Từ khi bé Lên bị bệnh, mọi tài sản trong nhà đều dồn về để chữa trị cho con, gia đình chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng chi phí thì ngày càng đội lên cao, chị Phụng cũng phải nghỉ việc ở nhà chăm con nên gánh nặng kinh tế đã đè lên đôi vai nhọc nhằn người chồng.

Để giành giật sự sống cho con, trước mắt là một hành trình rất dài, người mẹ thương con gầy rộc người, khuôn mặt hốc hác rất tội: "Bệnh tình của cháu phải ăn nhạt hoàn toàn, kiểm soát chặt chẽ, mới đầu bé cũng khóc vì khó ăn nhưng rồi cũng quen dần vì biết mình mắc bệnh. Lúc nằm viện cháu ăn theo chế độ bệnh viện, còn mẹ thì xin cơm từ thiện. Em phải nghỉ việc hoàn toàn chăm con, vì chỉ cần sơ suất để bé ăn đồ mặn thì bao công chăm sóc đi toi, có khi phải chạy thận nhân tạo. Mỗi tháng bác sĩ dặn thăm khám hai lần nhưng không có tiền nên mỗi tháng chỉ đi một lần, còn lại chủ yếu mình cố gắng chăm sóc thêm. Chồng em làm phụ hồ, rảnh thì mò thêm tôm cá để đỡ tiền chợ. Có bữa hết tiền thì hái rau quanh nhà ăn qua bữa, dù khó khăn mấy vợ chồng em cũng cố gắng giành giật sự sống vì con".

Bé con bị suy thận cơ thể nheo nhóc xanh xao khiến ai cũng xót xa 

Ngày ngày anh Phụng đi làm kiếm tiền để nuôi 5 miệng ăn trong nhà, từ ngày bị tai nạn anh bị thương ở tay nên sức lao động cũng giảm dần. Đứa con út cũng đã nghỉ học để tiết kiệm chi phí chữa bệnh cho chị, còn đứa con cả thì cũng ngỏ lời bỏ học ở nhà phụ cha mẹ kiếm tiền nhưng dù khó nhọc thế nào anh chị cũng muốn cho con theo học đến cùng để có tương lai sáng lạn.

Mới 5 tuổi nhưng Lên đã bị bệnh tật hoành hành, không chỉ bị viêm thận mà con còn bị nhiều bệnh khác, cơ thể ngày càng xanh xao ngày một mất đi sức đề kháng, nhìn thân hình nhỏ xíu của con mà ai cũng ứa nước mắt. 

Phác đồ điều trị cho con ngày càng tốn kém mà gia đình anh chị lại không thể chi trả

Gia cảnh nghèo khó vay mượn đến cạn kiệt, gia đình nội ngoại cũng bần hàn nên chẳng giúp được gì, trong nhà có gì bán được anh chị cũng đã trưng dụng để lấy tiền chữa bệnh cho cháu Lên. Mong một lần được đưa con đến bệnh viện tuyến đầu chữa trị nhưng anh chị đều lực bất tòng tâm, ngày nào còn con là còn hạnh phúc với gia đình. Giờ đây cả nhà chỉ mong các nhà hảo tâm cùng các bác sỹ chữa trị để con có cơ hội được sống.