Những ngày cuối năm, khi mọi gia đình đều tấp nập chuẩn bị mua sắm trang trí Tết, bà Huỳnh Thị Phượng (trú tại ấp Thạnh An, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và cháu ngoại là bé Trương Tấn phát (13 tuổi) năm nay có lẽ sẽ phải đón năm mới trong bệnh viện. Bé Phát bị suy thận phải chạy máy lọc 4 ngày/tuần, mới hy vọng giữ được mạng sống.

Chạy thận suốt 5 năm, giờ đây, một tay của Phát đã chẳng thể lấy ven được nữa (Ảnh: Vietnamnet)
Cuộc đời bé Phát là chuỗi ngày bất hạnh kéo dài. Theo lời kể của bà Phượng, khi phát tròn 1 tuổi, bố mẹ ly hôn. Một thời gian sau bố mẹ đều có gia đình mới, em lớn lên nhờ tình yêu thương, sự chăm bẵm của ông bà ngoại. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè được bố mẹ đến đón, Phát không dấu nổi ánh mắt “thèm thuồng”, mong chờ nhưng lần nào cũng phải thất vọng.
Cuộc sống của Phát cùng ông bà cứ thế trôi qua cho đến khi em lên 6 tuổi, cơ thể bỗng dưng sưng phù bất thường, hay mệt mỏi. Bà Phượng lập tức đưa cháu đi khám tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ chẩn đoán Phát bị hội chứng hư thận, phải lập tức nhập viện điều trị. Nghe được tin sét đánh, bà Phượng như muốn ngã quỵ vì thương cháu còn quá nhỏ.

Hai bà cháu đang ngồi chờ tới lượt Phát chạy thận. Ngoài suy thận, Phát còn mắc chứng suy tim mạn (Ảnh: Vietnamnet)
“Hồi đó nhìn cái bụng của cháu bự, mặt cũng sưng to, đáng thương lắm. Nhưng hai ông bà già yếu làm nông nuôi cháu nhỏ, tiền cũng không dư dả được là bao. Cứ đưa cháu chạy đông, chạy tây miết mà không chữa được”, đưa mắt nhìn cháu, Bà Phượng nghẹn ngào nói.
Phát hiện bệnh muộn, bác sĩ nói, nếu ghép thận thì quả thận mới cũng chỉ duy trì được khoảng 5 năm, gia đình loại bỏ phương pháp này. Uống thuốc điều trị chứng thận hư nhưng cơ thể Phát ốm yếu không đáp ứng. Sau 2 năm, từ chứng hư thận, Phát được chẩn đoán bệnh đã tiến triển nặng thành suy thận.
Ngoài suy thận, Phát còn bị suy tim mạn nên con không thể chạy nhảy như các bạn đồng trang lứa khác. “Bé phải chạy thận từ tháng 7/2016 đến nay. Ban đầu chỉ chạy 2 lần một tuần, dần dần tăng lên, hiện tại là chạy 4 lần/tuần. Bé còn bị suy tim mạn nên vốn không khỏe mạnh nay lại càng thêm yếu”, bà Phượng giãi bày.

Tranh thủ những ngày Phát không chạy thận, bà Phượng đi làm thuê tại một quán ăn nhỏ gần bệnh viện kiếm thêm chút tiền (Ảnh: Vietnamnet)

Thương cháu bệnh tật nhưng bà Phượng cũng không thể làm gì hơn (Ảnh: Vietnamnet)
Dù năm nay đã 13 tuổi nhưng nhìn Phát không khác gì một đứa trẻ 6 tuổi. Căn bệnh suy thận đã khiến em gầy gò, ốm yếu, xanh xao khiến ai nhìn cũng phải xót xa. Tính tình bé hiền lành và đặc biệt rất thương ông bà, bà Phương kể lại: “Nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc, thấy cháu vẫn đang cặm cụi, mò mẫm một mình. Cháu không ngủ được nhưng biết ngoại già yếu, hễ mất ngủ là đầu óc choáng váng nên cháu thức một mình”.
Về kinh tế điều trị cho cháu, bà Phương chia sẻ, hai vợ chồng bà chỉ có một mảnh ruộng nhỏ, sau này đào đất nuôi tôm nhưng cũng không thành. Mấy năm nay, chồng bà hơn 60 tuổi cũng bị thoái hóa xương cột sống, không thể làm công việc nặng. Đất đai đành bỏ không, bán cũng chẳng được bao nhiêu. 7 năm cháu Phát đổ bệnh, bố mẹ không lo được nên ông bà đã phải vay mượn khắp nơi, đến nay đã lên đến cả trăm triệu.
Hiện tại để có đủ kinh phí trang trải cuộc sống, tiền viện phí thuốc than cho cháu, dù tuổi cao sức yếu, bà Phượng vẫn tranh thủ đi phụ việc ở quán cơm. “Nội ngoại đều nghèo lắm, nên bé Phát sống được gần như là nhờ vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mỗi lần họ cho 100-200 nghìn, tôi lại cất để trả tiền thuốc thang cho cháu và tiền phòng trọ. Năm nay lại dịch bệnh, nhất là cuối năm, họ không vào được nên các bé chạy thận như Phát đều gặp khó”, bà Phượng nói.
Dù đã cố gắng hết sức nhưng bà Phượng cũng không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa, đến đâu hay đến đó. Bà rất sợ rằng Phát sẽ không thể đợi được đến lúc có đủ tiền chữa trị...







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu