Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa cảnh 2 bé bị người mẹ trẻ chở đi cùng quyên sinh, thi thể mẹ đã ấm nhang, con chẳng thấy đâu

Bắt nguồn từ một cuộc cãi vã, người mẹ trẻ bực tức chở 2 con bỏ khỏi nhà. Có lẽ do quá nóng giận, chị chở con lao thẳng xuống kênh, thi thể đã về ấm nhang nhưng hai con vẫn chưa biết ở đâu.

Một vụ việc thương tâm đã xảy ra vào chiều 14/1 tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh khiến dư luận chấn động, vừa tức vừa thương thay cho kiếp người bạc mệnh. Sự quẫn trí của người mẹ trẻ đã khiến số mệnh của 3 con người trở nên mông lung, đầy le lói chưa rõ tung tích của hai bé ra sao.

Chuyện là, ngày 14/01, chị N.T.H.N (24 tuổi) sống tại ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu xảy ra mâu thuẫn với gia đình nên đã dùng xe máy chở theo 2 con nhỏ là cháu N.N.T.A ( 7 tuổi) và N.N.B.T (4 tuổi) bỏ khỏi nhà.

Bên cạnh bờ kênh Tây Ninh, thuộc xã Bàu Năng, gia đình của chị N. phát hiện chiếc xe máy của người thân

Có lẽ do quá bế tắc, chị N. đã nghĩ quẩn làm liều bởi chỉ sau vài giờ bỏ nhà đi, gia đình tìm kiếm và phát hiện chiếc xe máy của chị N. được dựng cạnh bờ kênh Tây Ninh, thuộc xã Bàu Năng. Tuy nhiên, vật ở đấy, chủ chẳng thấy đâu, mỏi mắt tìm kiếm cũng vô vọng.

Người nhà hoảng hốt báo với lực lượng chức năng, yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm ba mẹ con. Nhận được tin cấp báo, công an đã vào cuộc. Ngày 15/1, tìm thấy thi thể của chị N. nhưng 2 cháu nhỏ vẫn chưa rõ tung tích. Dù miệt mài tìm kiếm song lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể trả lời cho gia đình nạn nhân về sự sống của hai bé.
 
 
 
Thi thể chị N. đã được về với gia đình nhưng hai cháu bé ở đâu, còn sống hay đã mất vẫn là ẩn số
 
Hiện, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa xác định được hai bé có cùng người mẹ trẻ quyên sinh hay không nên việc tìm kiếm càng khó khăn. Sau khi thông tin được đăng tải, dân mạng hi vọng, hai bé được người mẹ trẻ gửi tại một địa điểm nào trước khi làm hành động dại dột.