Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa bé sơ sinh hơn 1 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi vào ngày 29 Tết với lời nhắn: Không đủ khả năng nuôi

Bị mẹ bỏ rơi vào ngày 29 Tết, bé sơ sinh 38 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng da mặt tím tái, suy hô hấp.

Rạng sáng ngày 10/2 (29 Tết), đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết đã tiếp nhận 1 bé sơ sinh, giới tính nam, được 38 giờ tuổi, nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, thân nhiệt 35 độ. Bé chỉ nặng 1,9kg và sinh non khoảng 35 đến 36 tuần tuổi.

Bé đang được chăm sóc tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đức Giang

Qua khai thác thông tin, cháu bé tên Nguyễn Minh Phúc An, cháu được người dân nhặt tại ngõ 92 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Lúc được người dân phát hiện, cháu chỉ quấn 1 chiếc áo khoác mỏng, đội mũ và có kèm 1 lá thư được cho là của người mẹ với nội dung: Mẹ cháu không có khả năng nuôi lớn nên nhờ các bác nuôi dưỡng cháu.

Lá thư được cho là của người mẹ

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định cháu bé bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn sơ sinh. Đến thời điểm hiện tại, bé trai đã qua cơn nguy kịch và được hỗ trợ thở oxy. Cháu đã bú được 20ml mỗi lần và được các bác sĩ điều trị tích cực tại Khoa Sơ sinh.

Bé đã qua cơn nguy kịch 

Do hoàn cảnh bị bỏ rơi, không có tiền trang trải viện phí nên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang kính mong các  nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ cháu.