Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng ngày 22/10, anh Nguyễn Thái Học cùng vợ là chị Nguyễn Thị Như đi ra cánh đồng Cồn Dinh ở gần nhà. Sau đó họ bỗng phát hiện ra một bé gái sơ sinh quấn trong chiếc chăn nhung nằm ở trên bờ ruộng. Tình trạng sức khỏe của bé lúc đó rất yếu, cơ thể lạnh ngắt, tím tái.
Vợ chồng anh Học ngay lập tức đã đưa cháu bé về trạm y tế xã để cấp cứu. Sức khỏe hiện giờ của bé đã dần được ổn định.

Bé gái đáng thương bị bỏ lại ở cánh đồng trong đêm lạnh lẽo
Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà, Văn Thành Đô cho biết, đơn vị đã tạm thời bàn giao bé gái cho một gia đình trên địa bàn chăm sóc. Đồng thời cũng đang phát đi thông báo tìm người thân của đứa bé đáng thương.
Ông Đô cho biết: “Bé gái nặng 3 kg, không có dị tật gì. Chúng tôi đã thông báo tìm người thân của bé. Quá thời hạn 7 ngày kể từ khi thông báo nếu cha mẹ bé không đến nhận con, chúng tôi sẽ làm giấy khai sinh và các thủ tục liên quan đến việc cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật”.
Theo Phương Hoa/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu