Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa bé gái 7 tuổi trải qua 18 ca phẫu thuật, người chi chít vết sẹo, phải cắt bỏ 9 ngón chân

Mới 7 tuổi, bé Như Quỳnh đã phải trải qua 18 ca phẫu thuật lớn bé vì căn bệnh ung thư mạch máu. Đôi bàn chân bé nhỏ của Quỳnh chi chít những vết sẹo lồi lõm, 10 ngón chân cũng chỉ còn 1 ngón lành lặn.

Bé Trần Lưu Như Quỳnh (SN 2013, trú Khu phố Hòa Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, TX. Đông Hòa, Phú Yên) sở hữu gương mặt khả ái nhưng bé rất ít khi cười bởi lúc nào thể xác cũng đau đớn vì căn bệnh ung thư mạch máu quái ác. 
 
Đau đớn cảnh bé gái trải qua 18 lần phẫu thuật tìm kiếm sự sống mong manh - 1
 
Nhìn đôi chân không lành lặn của bé Quỳnh ai cũng phải xót thương (Ảnh: Dân trí)
 
Từ khi sinh ra đến nay, Quỳnh đã trải qua 18 lần phẫu thuật ở hai chân và bụng. Vết mổ cũ chưa lành đã phải chồng thêm vết mổ mới, vì vậy, cơ thể Quỳnh chi chít những vết sẹo lồi lõm. 10 ngón chân của Quỳnh thì nay chỉ còn lại 1 ngón, 9 ngón còn lại buộc phải phẫu thuật cắt bỏ. 

Chị Lưu Thị Lệ Nguyên (mẹ bé Như Quỳnh) gạt giọt nước mắt kể lại số phận đáng thương của người con gái nhỏ. Ngày con chào đời, gia đình chị Nguyên vô cùng hạnh phúc khi thấy con sinh ra khỏe mạnh, hình hài lành lặn. Niềm vui ấy chưa được bao lâu, đến tháng tuổi thứ 3, bác sĩ thông báo Quỳnh mắc bệnh ung thư mạch máu. 
 
Đau đớn cảnh bé gái trải qua 18 lần phẫu thuật tìm kiếm sự sống mong manh - 2
 
Chi chít những vết sẹo khiến Quỳnh vô cùng đau đớn (Ảnh: Dân trí)
 
Nghe tin sét đánh, chị Nguyên như gục ngã, không tin vào những gì mình nghe thấy. Kể từ ngày đó, bé gái mới chỉ 3 tháng tuổi đã bắt đầu trải qua các ca phẫu thuật. “Mới đầu khối u xuất hiện ở đầu gối trái, mổ, chữa xong thì khối u lại chạy lên đùi, rồi lan xuống bàn chân… Cứ cắt chỗ này thì nó lại chạy sang chỗ khác, đến nay con gái đã phẫu thuật 18 lần. Mỗi lần phẫu thuật xong là con đau đớn cả tuần, chỉ biết ôm mẹ mà khóc”, chị Nguyên nghẹn ngào kể. 

3.JPG
 
Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, căn bệnh ung thư mạch máu quái ác đã cướp đi đôi bàn chân của em (Ảnh: Dân trí)
 
Cũng vì căn bệnh quái ác nên phần lớn tuổi thơ của Quỳnh gắn liền với bệnh viện và giường mổ, mãi đến năm 6 tuổi mới được đến trường. Dù bệnh tật khiến cơ thể em đau đớn nhưng Quỳnh rất ham học, thích nói chuyện cùng các bạn. Mỗi lần được đến trường là gương mặt bé lại sáng bừng lên quên hết mệt mỏi. Nhưng chỉ lên lớp được vài tuần, chị Nguyên phải khăn gói đưa con lên TP.HCM điều trị, việc học cũng vì thế mà đứt đoạn. 

Sau 18 ca phẫu thuật ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, đôi chân của Quỳnh đã không còn chỗ để mổ nữa nên mẹ bé đành phải chuyển con sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị theo phương pháp chích cồn. Chu kỳ từ 1 đến 2 tháng/lần, sau khi trừ BHYT, chị Nguyên phải đóng từ 7-10 triệu đồng tiền viện phí. 
 
Đau đớn cảnh bé gái trải qua 18 lần phẫu thuật tìm kiếm sự sống mong manh - 4
 
Nhiều lúc con đau đớn, chị Quỳnh đành phải cho con uống thuốc giảm đau dù biết không tốt cho sức khỏe của con (Ảnh: Dân trí)
 
Gia đình vốn đã nghèo, sau nhiều năm chạy chữa cho con, chị Nguyên đã vay mượn khắp nơi, kinh tế ngày càng khánh kiệt. Trước đó, chị làm công nhân ở xưởng may, chồng là Trần Quang Đại (SN 1990) làm phụ hồ, cả hai vợ chồng thu nhập cũng khoảng 10 triệu đồng. Dù không cao nhưng cũng đủ chi tiêu, tiết kiệm cho tương lai. Tuy nhiên, con bệnh đã 7 năm nay, mọi vốn liếng đều đổ dồn chữa trị cho bé. Gia đình nội ngoại cũng có giúp đỡ nhưng hiện tại nguồn lực gần như cũng cạn kiệt. 

Đau đớn cảnh bé gái trải qua 18 lần phẫu thuật tìm kiếm sự sống mong manh - 5
 
Thương con nhưng chị Nguyên và gia đình đang ngày càng kiệt quệ, không biết có thể gắng gượng được bao lâu (Ảnh: Dân trí)
 
Để có tiền lo cho con, anh Đại sáng làm thợ hồ, tối chạy xe ôm công trình, khuya thì mắc võng ngủ tạm ở công trình. Thế nhưng căn bệnh của Quỳnh chắc chắn sẽ phải điều trị lâu dài, không thể một sớm một chiều mà khỏi được. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Lưu Thị Lệ Nguyên; Địa chỉ: Trú Khu phố Hòa Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; SĐT: 0961.128.687