Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót xa 4 đứa trẻ cùng mẹ rong ruổi, phiêu bạt trên xe nhặt ve chai khắp Sài Gòn

Suốt 8 năm ròng rã, ngày qua ngày 5 mẹ con gắn bó với xe nhặt ve chai, làm bạn với nó bất kể nắng mưa để kiếm miếng cơm manh áo.

Người ta thường ví von “Sài Gòn là thành phố hoa lệ”, hoa cho người giàu còn lệ cho người nghèo. Giữa thành phố nhộn nhịp, sầm uất vẫn còn đâu đó những mảnh đời khốn khó khiến khoé mắt ta không khỏi cay cay.

Hình ảnh 4 đứa trẻ cùng mẹ rong ruổi trên đường phố Sài Gòn nhặt ve chai để mưu sinh khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Câu chuyện của Linh chính là một minh chứng cụ thể. Chưa đầy 30 tuổi nhưng chị đã có tới 5 lần vượt cạn. Không may mất đứa con đầu lòng, 4 đứa trẻ còn lại cùng mẹ ngồi trên chiếc xe nhặt ve chai sống lay lắt qua ngày.

Người mẹ đẩy 4 đứa con trên chiếc xe ve chai mưu sinh

Được biết, Linh - một người phụ nữ mới 28 tuổi nhưng đã có tới 5 lần sinh nở. Đứa con đầu vì sinh non nên chỉ ở với chị được 3 ngày thì mất.

Bé thứ 2 tên Lê Tấn Vũ (sinh năm 2013), bé thứ 3 là Nguyễn Thị Kiều Vy (sinh cuối năm 2014), bé thứ 4 là Nguyễn Hoàng Duy (sinh năm 2017), còn con trai út là Nguyễn Dương Thành Đạt (sinh năm 2020).

Người mẹ tần tảo mỗi ngày đều miệt mài đẩy chiếc xe rồi nhặt ve chai kiếm từng đồng một. Tuy còn nhỏ, nhưng các con sớm đã phải theo mẹ rong ruổi ngoài đường mưu sinh.

Căn nhà lụp xụp, cũ kĩ là nơi sinh hoạt của gia đình 5 người.

Trước đó, chị và người chồng đầu tiên chỉ ở với nhau chứ không kết hôn. Không lâu sau, hai vợ chồng có với nhau 4 người con (tính cả bé đầu tiên đã mất). Tuy nhiên, do người chồng tệ nạn vướng phải “chất cấm” không thể thoát được, chị Linh dắt theo đàn con thơ đi tìm cuộc sống mới.

Sau đó trên hành trình nhặt ve chai mưu sinh, Linh gặp được người chồng hiện tại và sinh được cậu con trai út tên Đạt. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi cũng nhanh chóng kết thúc, bởi chồng Linh cũng chỉ là người nhặt ve chai lại phải gồng gánh mẹ già bệnh tật nên không thể chăm sóc chu toàn cho 4 mẹ con.

Linh chuyển về thuê trọ gần mẹ và chị ruột. Mẹ giờ đã yếu không còn sức chăm cháu nên chị chỉ có thể mỗi ngày bồng bế, dắt díu 4 đứa con đi nhặt ve chai cùng mình.

Chị Linh cùng các con về cạnh mẹ đẻ để tiện bề chăm sóc cho bọn trẻ.

Với 4 mẹ con, ngoài căn nhà trọ lụp xụp, cũ kỹ thì chiếc xe đẩy nhặt ve chai chính là ngôi nhà thứ 2. Gắn bó với nhau hơn 8 năm trời, chiếc xe dần trở thành người bạn đồng hành, công cụ mưu sinh không thể thiếu của gia đình nhỏ này.

Hơn nữa, để các con có thoải mái trên chiếc xe đẩy, chị thiết kế thêm phần mái che để che mưa che nắng cho con. Ngoài ra, Linh cũng làm thêm chiếc võng để bé út có thể an tâm lớn khôn khỏe mạnh.

“Con mong có quần áo tết”

Linh luôn cảm thấy may mắn khi các con còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện và đều có thể tự chăm sóc lẫn nhau. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương mẹ 4 đứa nhỏ không bao giờ than vẫn hay đòi hỏi bất cứ điều gì.

Mỗi ngày trôi qua người phụ nữ khắc khổ này chỉ mong các con được ăn no mặc ấm, còn mình sao cũng được. Chị biết bản thân không đủ điều kiện cho chúng được đi học chữ, nên sẽ cố gắng lo lắng cho con bữa cơm, có ngon ăn ngon, dở ăn dở không bỏ đứa nào.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị Linh không hề cam chịu trước số phận.

8 năm ròng, mấy mẹ con đều nhặt ve chai đều đặn hàng ngày để kiếm sống bất kể nắng mưa, lễ Tết. Đối với những gia đình khác, Tết là để sắm sửa đồ mới, sum vầy ấm no, còn với gia đình nhỏ của Linh chỉ có thể trông chờ các mạnh thường quân từ thiện bánh kẹo, quần áo vì chẳng đủ tiền mua.

Nhìn đàn con thơ bơ vơ, chị nghẹn ngào nói: “Ngày Tết thường có những người làm từ thiện đi phát bánh kẹo này kia thì mình có, rồi mấy chỗ người ta cho lấy áo quần miễn phí này kia thì mình cũng vào lựa cho mấy đứa con và cả mình vài bộ áo quần”.

Hình ảnh 4 đứa bé ngày qua ngày lấy xe nhặt ve chai làm nhà, phiêu bạt khắp đất Sài thành cùng mẹ khiến dân tình không khỏi xót xa. Với nhiều người Tết đang đến gần nhưng với gia đình chị Linh Tết cách xa ngàn cây số. Mong rằng điều kì diệu, may mắn sẽ luôn mỉm cười với các con, để các con có thể có cuộc sống hạnh phúc, ấm êm như bao bạn bè cùng trang lứa.