Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Xót cảnh cha ung thư nhường sự sống cho con trai 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Dù bị ung thư gan nhưng anh Thanh vẫn gắng gượng đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con trai 4 tuổi bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Đau lòng cha bị ung thư, con mắc bệnh hiểm nghèo

Được biết, bé Bùi Anh Đại (4 tuổi, trú xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em. Bé Đại từ khi sinh ra vốn khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến năm lên 3 tuổi, thấy con hay than đau bụng, vợ chồng chị Bùi Thị Việt (25 tuổi, mẹ bé Đại) cũng chỉ mua thuốc về cho con uống vì nghĩ con bị giun sán, táo bón thông thường.

Nhìn thân hình nhỏ bé của em nằm trên giường bệnh với chằng chịt mũi tiêm khiến nhiều người nghẹn ngào.

“Tuy nhiên bệnh tình của con không thuyên giảm, ngày một nặng hơn nên vợ chồng tôi đưa lên bệnh viện tỉnh kiểm tra thì đau đớn khi biết một bên thận của con không hoạt động”, chị Việt nghẹn lại.

Không may mắn, vợ chồng chị Việt như chết lặng khi nghe tin bé Đại mắc phải căn bệnh hẹp niệu quản bẩm sinh.

Bé Đại được chuẩn đoán mắc bệnh hẹp niệu quản bẩm sinh.

“Ngay sau đó, con được nhập viện và phẫu thuật. Suốt 1 năm qua, con đã trải qua 4 ca phẫu thuật đau đớn nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì?” chị Việt chia sẻ.

Nhìn thân hình nhỏ bé, gầy gò của cậu bé chỉ mới 4 tuổi, không ai dám nghĩ đến Đại đã phải trải qua 4 ca phẫu thuật đau đớn vì căn bệnh hẹp niệu quản bẩm sinh.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi anh Bùi Văn Thanh (30 tuổi, bố bé Đại) phát hiện mắc bệnh ung thư gan vào khoảng hơn một tháng trước. Nhìn con trai bé bỏng đang giành giật sự sống mỗi ngày, anh Thanh đành mua thuốc nam uống điều trị tại nhà để nhường cơ hội chữa trị cho con trai.

Người cha gắng gượng đi làm nhường cơ hội sống cho con

Đau đớn thay khi anh Thanh còn đang là trụ cột chính trong gia đình do chị Việt bị khuyết tật bẩm sinh. Chân trái gầy yếu, bước đi khập khiễng và mất cảm giác khiến cho việc đi lại của chị trở nên khó khăn. Từ khi cưới nhau, anh Thanh luôn là lao động duy nhất trong gia đình, là chỗ dựa tinh thần cho 3 mẹ con.

Anh Thanh (bố bé Đại) được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư gan.

Dù đau đớn về thể xác anh Thanh vẫn cố kìm nén vào trong: “Tôi vẫn tiếp tục bám trụ với nghề phụ hồ cùng mức tiền công 250 nghìn đồng/ngày. Thế nhưng, bệnh tật hành hạ khiến tôi không thể làm nhiều như trước, cứ 2 làm được 2, 3 ngày thì lại nghỉ vì quá mệt”.

“Vợ què, 2 đứa con thơ đứa mới học lớp 1, đứa mắc bệnh hiểm nghèo. Trong khi cuộc sống cả gia đình 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào một mình tôi. Giờ tôi lâm bệnh nặng, không biết phải xoay xở như thế nào?”.

Dù bệnh tật hoành hành khiến toàn thân đau đớn nhưng người cha vẫn cố gắng cầm cự, không dám chữa trị để đi làm kiếm tiền lo cho con trai.

“Số phận tôi như vậy thì đành chấp nhận, chỉ cầu mong ông trời ƭɦươnց ɦại, cho tôi khoẻ mạnh để tiếp tục đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con. Con chưa khoẻ lại thì làm sao tôi an lòng nhắm mắt”, anh Thanh thở dài chia sẻ.

Xót xa người cha ung thư cố gắng kìm nén nỗi đau để có thể đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Nhắc đến sức khỏe của con trai, chị Việt cho biết sau khi trải qua 4 ca phẫu thuật, sức khoẻ của bé Đại dần có tiến triển tốt. Hiện tại, bé Đại đã không còn đau bụng nhiều như trước nhưng vẫn đi tiểu ít. Sắp tới gia đình chị Việt sẽ lại đưa con lên Hà Nội tái khám nhưng chưa biết vay mượn ở đâu.

Đau xót cho nỗi lòng của một người mẹ, người vợ bất lực trước hoàn cảnh thực tại: “Nhìn cảnh gia đình mà bất lực. Chồng ung thư. Con mắc bệnh hiểm nghèo. Bản thân tôi lại khuyết tật không thể làm gì để kiếm thêm thu nhập. Sự sống của chồng, của con tôi đang bị đe dọa. Tôi biết làm gì để cứu chồng, cứu con đây”.

Hơn một năm qua, để có tiền chi trả viện phí đắt đỏ từ thuốc men đến chi phí phẫu thuật, vợ chồng chị Việt đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi với số tiền trên 100 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai bên nội ngoại đều nghèo khó, họ không biết nhìn đâu vay mượn để tiếp tục giành giật sự sống cho con.

Hoàn cảnh của gia đình chị Việt khiến nhiều người không khỏi xót xa. Hy vọng may mắn, điều kỳ diệu sẽ xảy đến với em để em có thể vui cười, hạnh phúc như bao bạn bè cùng trang lứa.