Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xét xử 2 kẻ sát hại nam sinh chạy Grab ở Hà Nội: Mẹ thất thờ ôm di ảnh con đến tòa

Có mặt tại phiên tòa sáng nay, mẹ nam sinh chạy Grab bị sát hại thẫn thờ, gầy rạc. Người phụ nữ mất con chia sẻ, giờ không còn nước mắt để khóc nữa.

Sau hơn 1 năm vụ giết người, cướp tài sản gây rúng động dư luận xảy ra, sáng nay (7/10), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh Văn Giáp (SN 1998) và bị cáo Đinh Văn Trường (SN 2000) cùng trú tại tỉnh Yên Bái ra xét xử về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Khoảng hơn 8h, người thân của nạn nhân Nguyễn Cao Sang đã có mặt tại tòa. Mẹ nạn nhân ôm di ảnh con, mặt thất thần. Chia sẻ với phóng viên, người phụ nữ khắc khổ nói: "Tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi".
 
Xét xử 2 kẻ sát hại nam sinh chạy Grab ở Hà Nội sáng 7/10
Mẹ nam sinh Sang ôm di ảnh con đến tòa

Được áp giải đến toàn, bị cáo Giáp và Trường cúi gằm mặt không dám nhìn ai. Sau hơn 1 năm gây án, hai bị cáo có phần béo hơn, song có lẽ nỗi ám ảnh tội ác đã khiến 2 kẻ này không dám đối diện với thân nhân nạn nhân.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nam sinh Nguyễn Cao Sang (SN 2001, Thanh Hóa), phiên tòa sẽ bắt đầu từ 8h30. TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm này sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 20/9/2019, Giáp và Trường xuống Hà Nội thuê phòng nghỉ ở rồi vào quán internet ở gần bến xe Mỹ Đình chơi điện tử. Đến chiều 26/9, hai kẻ này hết tiền ăn chơi nên nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm.

Sau khi bàn bạc, thống nhất phương án, tối 296/9, cả hai đi bộ ra bến xe Mỹ Đình, gặp tài xế Sang chạy xe ôm Grab (là sinh viên đi làm thêm). Giáp và Trường ngã giá, đề nghị Sang chở về khu vực Cổ Nhuế với giá 60.000 đồng.
 
Xét xử 2 kẻ sát hại nam sinh chạy Grab ở Hà Nội sáng 7/10
Giáp và Trường tại phiên tòa sáng nay

Sau đó, Sang đồng ý vào chở Giáp cùng Trường đi. Khi di chuyển đến khu đất gần trường Đại học Mỏ địa chất thuộc phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm), Trường vờ nói đi sai đường để yêu cầu tài xế vòng xe lại. 

Sang quay lại nhưng đi được 20 mét thì xe chết máy. Anh Sang dừng xe xuống kiểm tra thì Giáp nhân cơ này dùng bao bấm truy sát khiến nam sinh tử vong. 

Sau khi gây án xong, Trường và Giáp lấy điện thoại và xe máy bỏ trốn. Vì điện thoại có mật khẩu không mở được nên đã vứt ở trên đường bỏ chạy. Sau 5 ngày bỏ trốn về Yên Bái thì hai kẻ này bị bắt giữ.
 
Toàn cảnh vụ nam sinh Grab bị sát hại, cướp của


Theo Thanh Mai/SKCĐ